Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên

07/12/2015 11:05 GMT+7

(iHay) Cũng đã ngoài 70 tuổi nhưng dường như tuổi tác không hề chạm đến phong thái, giọng hát Tuấn Ngọc. Tình ca Ngô Thụy Miên vẫn vẹn nguyên đầy đủ nét hào hoa, say đắm trong cách thể hiện của nam danh ca.

(iHay) Cũng đã ngoài 70 tuổi nhưng dường như tuổi tác không hề chạm đến phong thái, giọng hát Tuấn Ngọc. Tình ca Ngô Thụy Miên vẫn vẹn nguyên đầy đủ nét hào hoa, say đắm trong cách thể hiện của nam danh ca.

>> 5 danh ca hàng đầu hội ngộ trong đêm nhạc 'Như cánh vạc bay'
>> Hai anh em Tuấn Ngọc - Khánh Hà 'giành' bài của nhau trong Đêm tình nhân 2

Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 1Tuấn Ngọc hát Áo lụa Hà Đông với dàn người mẫu mặc áo dài lụa óng ả của NTK Hiền Nguyễn
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 2Nam danh ca đã có những phút bối rối trên sân khấu khi các cô người mẫu đi ngang hoặc đứng bên cạnh mình. Có một khoảnh khắc khi bất chợt thấy người mẫu đi gần sát, nam danh ca đã hát “Bởi vì em mặc áo lụa… cao quá”, khiến khán giả mỉm cười thú vị
Tối 6.12, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Riêng một góc trời vinh danh các nhạc phẩm của nhạc sĩ tài hoa Ngô Thụy Miên. Đại diện gia đình, em gái Ngô Hà từ TP.HCM cũng ra tham dự chương trình, nói rằng đây là lần đầu tiên có một đêm nhạc vinh danh các nhạc phẩm Ngô Thụy MIên tại Việt Nam.
Đúng như Ngô Thụy Miên nói về tư tưởng, tinh thần trong sáng tác của ông, là ông không sáng tác gì ngoài tình ca, bởi ông sinh ra để sáng tác nhạc, nhưng ông cũng chỉ muốn sáng tác những gì mà ông yêu thích, những gì ông suy nghĩ. Đêm nhạc đã “gom” lại hơn hai mươi ca khúc tình ca của Ngô Thụy Miên da diết, sâu lắng, đưa hồn người xem vào những khung trời kỷ niệm, những miền ký ức, những tấm tình yêu thương mơ mộng và tràn ngập tình yêu đời, yêu cuộc sống, yêu người.
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 3Ngô Thụy Miên không về nước tham dự được nên đã đặc biệt cử em gái mình tới theo dõi đêm nghệ thuật
Ngay từ bản tình ca đầu tiên xuất hiện trên sân khấu qua giọng ca trẻ Hồng Mơ với Giọt nắng hồng, những giai điệu êm ái, da diết, chứa chan tâm sự của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã lôi cuốn khán giả. Khán giả trong khán phòng nhà hát lớn kín chật, phần lớn thuộc những thế hệ trung niên, họ như được gợi lại khung trời cũ trong kỷ niệm của mình qua những giai điệu say đắm ấy. Nhạc Ngô Thụy Miên, đã từng theo họ đi qua rất nhiều năm tháng, nằm sâu trong ký ức và ở trong rất nhiều kỷ niệm. Giống như Paris có gì lạ không em (ca sĩ Tuấn Hiệp), hay Một đời quên lãng (ca sĩ Minh Thu), Bài tình ca cho em (ca sĩ Lê Hiếu)… đều là những ca khúc đã in sâu trong kỷ niệm bao người.
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 4Giọng ca trẻ Hồng Mơ kiêu sa với Giọt nắng hồng
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 5Nam ca sĩ Tuấn Hiệp đã thực sự chinh phục khán giả với giọng hát trầm ấm, lãng tử khi thể hiện một không khí Paris lãng đãng, cô đơn mà da diết nhớ thương
Sự xuất hiện của Lệ Thu trên sân khấu Nhà hát lớn đã bồi đắp thêm những kỷ niệm da diết ấy, bởi giọng hát của bà đã gắn với tình ca Ngô Thụy Miên từ những ngày đầu tiên. Nghe bà, người ta nhớ nhung lại những cuốn băng cát-sét nhạc Ngô Thụy Miên xưa đã từng làm mưa làm gió trong mỗi gia đình, nhớ những hồi ức ngày ấy.
Lệ Thu cũng nói bà hạnh phúc vì được đứng ở đây, hát những ca khúc đong đầy kỷ niệm, không thể phai mờ. Có những ca khúc bà từng hát chung với Ngô Thụy MIên từ những năm 1970-1971 mà bà nói vui là “từ năm nào lâu lắm” như”: Dáng Ngọc, Giọt nước mắt ngà, Dấu tình sầu…
Lệ Thu cũng đặc biệt song ca với Lê Hiếu ca khúc Mùa thu cho em. Nhạc Ngô Thụy Miên là nhạc tình, khoảng cách tuổi tác giữa Lệ Thu và Lê Hiếu khá xa nên anh xin phép trước Lệ Thu là khi hát sẽ xin được nhìn khán giả, bởi nếu nhìn sang cô hát “tình” quá sẽ không phải phép.
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 6Lệ Thu đã ngoài 70 tuổi, trên sân khấu, bà vẫn chứng tỏ sức hút danh ca của mình khi hát những ca khúc đã một đời gắn bó
Ở phần 2 của chương trình, sự xuất hiện của nam danh ca Tuấn Ngọc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả theo dõi chương trình. Bước ra từ giữa sân kháu trên những bục cao với ca khúc Chiều nay không có em, nam danh ca hút hồn khán giả bởi phong cách quý ông lịch lãm, giọng hát kiêu bạc, lững thững trong những miền nhớ đầy vơi. Tuấn Ngọc nói vui khi chào khán giả: “Tôi bước ra từ bậc cao kia để gặp khán giả là do ý kiến của một người trong đơn vị sản xuất, cao quá chắc do ban tổ chức muốn thử đầu gối của tôi”.
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 7Cũng đã ngoài 70 tuổi, nhưng dường như tuổi tác không hề chạm đến phong thái, giọng hát Tuấn Ngọc
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 8Trong phần song ca ca khúc Niệm khúc cuối với Lệ Thu, Tuấn Ngọc cũng đã “chế” tên Lệ Thu vào ca khúc một cách rất tự nhiên, gần gũi
Tuấn Ngọc cũng chia sẻ đã lâu lắm ông mới có dịp hát tại Nhà hát lớn, và ông nghĩ có lẽ vì thế nên ban tổ chức đã đề nghị ông hát khá… nhiều. Tuấn Ngọc đã đem đến cho khán giả những ca khúc nổi tiếng: Áo lụa Hà Đông, Riêng một góc trời, Mắt biếc… Ông cũng hát ca khúc mà ông yêu thích hơn cả Riêng một góc trờiDốc mơ, một ca khúc mà nam danh ca tiết lộ là Ngô Thụy Miên viết trong những nhớ thương khi vợ chồng ông xa cách một nửa vòng trái đất.
Phong cách quý ông của Tuấn Ngọc khiến khán giả say mê hơn khi ông luôn dí dỏm trên sân khấu, và sẵn sàng chế lời cho bài hát của Ngô Thụy Miên. Khi hát Áo lụa Hà Đông với dàn người mẫu mặc áo dài lụa óng ả của NTK Hiền Nguyễn, nam danh ca đã có những phút bối rối trên sân khấu khi các cô người mẫu đi ngang hoặc đứng bên cạnh mình. Có một khoảnh khắc khi bất chợt thấy người mẫu đi gần sát, nam danh ca đã hát “Bởi vì em mặc áo lụa… cao quá”, khiến khán giả mỉm cười thú vị.
Trong phần song ca ca khúc Niệm khúc cuối với Lệ Thu, Tuấn Ngọc cũng đã “chế” tên Lệ Thu vào ca khúc một cách rất tự nhiên, gần gũi. Phần song ca của hai danh ca thực sự làm khán giả say đắm, ca khúc từng thành công của cả hai nghệ sĩ đã được hát chung hòa quyện, ngọt ngào. Hai nghệ sĩ đã đem đến những phút giây nồng nàn, lãng mạn với ca khúc được xem là bất hủ của Ngô Thụy Miên.
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 9Nữ ca sĩ Ngọc Châm, chủ nhiệm chuỗi Vàng son một thuở vẫn kiên định con đường mình đi, đưa đến khán giả những đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ, những người luôn âm thầm ở phía sau sự thành công của các nghệ sĩ
Trong đêm nhạc, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã đặc biệt gửi tới khán giả Hà Nội một ca khúc rất mới của mình được thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ Ngọc Châm Nỗi đau muộn màng. Nhạc Ngô Thụy Miên không dễ hát với bất cứ ca sĩ trẻ nào bởi đòi hỏi chiều sâu cảm xúc rất mạnh, nhưng Ngọc Châm đã làm tròn được vai trò của mình khi đưa khán giả rung động với bản tình mới của Ngô Thụy Miên.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Phương Anh cũng “rút ruột” cùng các ca khúc”: Trong nỗi nhớ muộn màng, Một cõi tình phai… Và ba cô gái xinh đẹp Hồng Mơ - Minh Thu - Phương Anh đã thổi một màu sắc tươi vui vào chương trình với Tình khúc mùa xuân, một ca khúc tươi trẻ, tươi vui ít có của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ban nhạc Sài Gòn Nguyễn Quang đã thổi hồn mới mẻ vào các ca khúc Ngô Thụy Miên khiến các nghệ sĩ vô cùng thích thú, các ca khúc vẫn nhiều ưu tư, nhiều tâm sự đấy, nhưng tươi tắn, nồng nàn hơn.
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 10
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 11Ca sĩ Phương Anh
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 12 Hồng Mơ - Minh Thu - Phương Anh đã thổi một màu sắc tươi vui vào chương trình với Tình khúc mùa xuân
Tuấn Ngọc dí dỏm, duyên dáng 'chế lời' nhạc phẩm Ngô Thụy Miên - ảnh 13Chương trình khép lại 
Bà Ngô Hà, em gái nhạc sĩ Ngô Thụy MIên xúc động chia sẻ sau show diễn, đêm nhạc đã đem dến cho bà những cảm xúc tuyệt vời, bà hạnh phúc khi thấy Tuấn Ngọc- Lệ Thu, hai người đã gắn bó với âm nhạc Ngô Thụy Miên từ bao nhiêu năm nay, hạnh phúc khi nhìn thấy các bạn trẻ, trên sân khấu bà nhìn thấy sự tiếp nối thế hệ hát nhạc của anh trai mình. Điều đó khiến bà tin rằng, nhạc của Ngô Thụy MIên sẽ còn “sống” mãi đến sau này.
Lương Vân
Ảnh: Tùng Dương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.