Vở cải lương Nửa đời hương phấn được dựng thành phim điện ảnh

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
25/07/2018 06:57 GMT+7

Vở cải lương kinh điển Nửa đời hương phấn của hai soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng, ra đời cuối thập niên 1950 tại Sài Gòn, sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Phim do đạo diễn 38 tuổi Đỗ Thành An dàn dựng - người từng gây ấn tượng với 2 phim chiếu rạp trước đây là Mất xác, Mặt nạ máu. Đạo diễn Đỗ Thành An và anh Lục Lang (ảnh, phải) - con trai út của soạn giả Hoa Phượng, người giữ tác quyền vở Nửa đời hương phấn, đã xác nhận thông tin hoàn tất việc mua lại bản quyền để chuyển thể tác phẩm thành phim điện ảnh cùng tên.
Nửa đời hương phấn phiên bản điện ảnh sẽ có phóng tác thêm từ kịch bản gốc của cải lương, và làm theo hướng nghệ thuật, với tham vọng đưa phim dự thi tại các liên hoan phim trong và ngoài nước. Hiện đoàn phim đang tuyển chọn các vai chính trong hai ngày 28 - 29.7 tại địa điểm 7A Lê Thị Riêng (Q.1, TP.HCM) để tiến hành bấm máy. Phim sẽ công chiếu tại các rạp vào đúng dịp 14.2.2019.
Nửa đời hương phấn là câu chuyện đầy nước mắt kể về cuộc đời của kỹ nữ tên Hương. Cô yêu Tùng và muốn làm lại cuộc đời nhưng bị gia đình người yêu khinh bỉ, không chấp nhận. Vì tương lai của người yêu, Hương quyết định chia tay. Sau đó, Tùng lấy vợ tên Diệu mà không biết rằng Diệu chính là em ruột của Hương…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.