Vào bệnh viện xin trốn vì có 'kẻ lạ đuổi giết', rồi nhảy lầu tử vong

31/05/2016 11:17 GMT+7

Nam thanh niên chạy vào phòng sản phụ xin trốn với lý do đang bị kẻ lạ đuổi giết. Khi bệnh viện báo công an, người này bỏ chạy ra ngoài, chui qua ô cửa thông gió, nhảy từ lầu 3 xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 31.5, nam thanh niên (khoảng 31 tuổi, chưa rõ lai lịch) lên tầng 4 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (thuộc Khoa sản) bước vào một phòng bệnh tại đây, và đề nghị sản phụ cho “núp” nhờ vì đang bị có "kẻ lạ đuổi giết".
Khi bị từ chối, người này rút dao trong người kề vào cổ mình đe dọa tự sát. Sau đó người này liên tục đòi gặp công an vì sợ "kẻ lạ đuổi giết".
Ô cửa thông gió ở lầu 3, nơi nạn nhân chui qua nhảy xuống đất Ảnh: Lê Lâm
Sau khi khuyên can không thành, khoảng 4 giờ cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện liền báo công an đến giải quyết thì nam thanh niên chạy ra khỏi phòng bệnh, nhảy xuống chân cầu thang tầng 3. Người này tiếp tục chạy về cuối hành lang, chui qua ô cửa sổ (rộng khoảng 0,5 m2) nhảy xuống đất, tử vong tại chỗ.
Theo lãnh đạo bệnh viện, trước khi tử vong, nạn nhân có biểu hiện không bình thường, nghi bị phê ma túy Nạn nhân có để lại chiếc xe tay ga màu đỏ, hiệu Dylan, biển số 60F1 - 792.47. Phần đầu chiếc xe bị bể vỡ. Hiện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.