Về Mường Lát, xem người Mông, Thái nô nức địu con đi chợ phiên Nhi Sơn

17/01/2021 10:32 GMT+7

Chợ phiên Nhi Sơn ở huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) dù mới được thành lập, mỗi tháng chỉ họp 1 ngày nhưng đã sớm trở thành điểm hẹn không thể thiếu của đồng bào người Mông, người Thái nơi đây.

Những ngày qua, dù thời tiết giá rét, nhưng không làm giảm được sự thu hút của chợ phiên Nhi Sơn (xã Nhi Sơn, H.Mường Lát), nơi cách TP.Thanh Hóa hơn 200 km.
Được thành lập từ năm 2016, chợ phiên Nhi Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, thưởng thức các món ăn ngon của người dân địa phương, đặc biệt là người Mông, người Thái ở Nhi Sơn và các xã lân cận.

Những đứa trẻ theo mẹ xuống chợ

ẢNH MINH HẢI

Trên khu đất rộng chừng 3.000 m2, nằm dọc QL15C, thuộc bản Chim (xã Nhi Sơn) là nơi tổ chức chợ. Mỗi tháng, chợ chỉ họp vào ngày 15.
Hôm 15.1, phiên chợ cuối cùng của năm 2020 trước khi đến tết Nguyên đán 2021, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân ở khắp các bản làng của xã Nhi Sơn và các xã lân cận như Pù Nhi, TT.Mường Lát đã xuống chợ.
Dễ thấy ở chợ là các đặc sản của người Mông, người Thái, như: rau cải của người Mông, măng rừng, gạo nếp nương, cá suối cho đến các món ăn sẵn như thắng cố, xôi nếp nương. Ở chợ còn bán các loại nông cụ như dao, liềm…
Ấn tượng nhất khi đến chợ phiên Nhi Sơn có lẽ là hình ảnh những người mẹ, người bà địu con, địu cháu từ các bản làng trên lưng chừng núi xuống chợ mua sắm, vui chơi.

Từ những bản làng trên lưng chừng núi, người dân tấp nập đổ về chợ phiên Nhi Sơn như một điểm hẹn để mua sắm, vui chơi

ẢNH MINH HẢI

Trong trang phục truyền thống đầy màu sắc của đồng bào Mông, nhiều cô gái háo hức đến chợ như dịp để giao lưu, gặp gỡ nhau sau những ngày làm mùa vất vả trên nương.
Sau khi mua sắm, hầu hết người đến chợ đều không quên thưởng thức món thắng cố nấu và bán ngay tại chợ.
Điều chưa được ở chợ phiên Nhi Sơn có lẽ là người đến chợ hầu hết không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại chợ phiên Nhi Sơn ngày 15.1:

Một người đàn ông đến chợ thổi sáo mời người mua

ẢNH MINH HẢI

Chợ phiên Nhi Sơn dù mới được thành lập, nhưng đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu giữa người dân ở các bản làng nơi vùng cao biên giới

ẢNH MINH HẢI

Niềm vui của một đứa trẻ khi được mẹ mua cho bộ quần áo mới

ẢNH MINH HẢI

2 đứa trẻ thỏa thích lựa chọn quần áo, mũ nón tại chợ

ẢNH MINH HẢI

Những đứa trẻ được địu trên lưng mẹ

ẢNH MINH HẢI

Chợ phiên Nhi Sơn mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông, Thái

ẢNH MINH HẢI

Chợ Nhi Sơn không chỉ thu hút người trong xã, mà còn hấp dẫn người dân nhiều địa phương lân cận

ẢNH MINH HẢI

Một người bà cõng cháu xuống chợ

ẢNH MINH HẢI

Nhiều đồ trang sức của đồng bào dân tộc được bày bán tại chợ

ẢNH MINH HẢI

Đến chợ phiên Nhi Sơn, còn mua  được các vật dụng làm nương, rẫy

ẢNH MINH HẢI

Rau cải do người Mông trồng trên núi được bày bán rất nhiều tại chợ phiên Nhi Sơn

ẢNH MINH HẢI

Đến chợ phiên Nhi Sơn, nhiều người không quên thưởng thức món thắng cố

ẢNH MINH HẢI

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.