Vì sao học hoài mà không nghe, không nói được tiếng Anh?

03/11/2006 23:03 GMT+7

Tôi vừa trải qua 4 năm đại học lẫn cả thời THPT, song giống như tôi nhiều bạn trong lớp vẫn không giỏi môn tiếng Anh. Đó là chưa nói đến kỹ năng nghe nói còn quá yếu.

Còn nhớ những giờ học tiếng Anh trôi qua trong sự... sợ hãi của sinh viên. Sợ nhất vẫn là giờ nghe nói, cô bật máy, tiếng băng chạy rè rè không nghe được gì cả vì máy móc quá cũ kỹ. Chúng tôi căng tai lên nghe thì ít mà chán nản thì nhiều. Những ánh mắt ái ngại từ mọi người nhìn nhau. Cô hỏi sau khi nghe băng xong với kết quả rất thấp. Cô tắt máy để hỏi từng người là những câu nói: "Em không biết" rồi ngồi xuống, chỉ qua bạn khác. Thế là thành giờ... chỉ người này người kia.

Cô giáo thở dài ngao ngán chấm dứt giờ nghe nói để chuyển qua phần học khác để khỏi "cháy" giáo án. Sinh viên lúc này mới mỉm cười nhìn nhau. Những tiết học sau dạy văn phạm, cô giáo thì giảng hời hợt trong khi sinh viên chỉ chờ tới hết giờ.

Quả thật, những giờ dạy và học tiếng Anh như thế thì làm sao mà không chán cho được. Phần lỗi thuộc về cả hai phía. Thế cho nên nhiều bạn học gần 10 năm mà không nghe thông viết thạo tiếng Anh là vì vậy. Vấn đề giờ đây là phải cách mạng hóa những tiết học như thế.

Phạm An Hòa (hoangtuph…@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.