Vì sao nàng thỏ được sủng ái nhất của ông trùm Playboy phản bội?

19/10/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Holly Madison, từng là người tình được sủng ái nhất của ông trùm tạp chí Playboy Hugh Hefner, đã lên tiếng tố cáo cuộc sống 'địa ngục' ở lâu đài thỏ. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cô nàng phản bội người tình?

(TNO) Holly Madison, từng là người tình được sủng ái nhất của ông trùm tạp chí Playboy Hugh Hefner, đã lên tiếng tố cáo cuộc sống 'địa ngục' ở lâu đài thỏ. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cô nàng phản bội người tình?

Cựu người mẫu Holly Madison và ông trùm Hugh Hefner (năm 2009) - Ảnh: Getty ImagesCựu người mẫu Holly Madison và ông trùm Hugh Hefner (năm 2009) - Ảnh: Getty Images

Holly Madison, bạn gái số một của trùm Playboy một thời đã quyết định rời bỏ ông sau 7 năm chung sống tại lâu đài thỏ (2001 - 2008). Hiện tại, cô lấy chồng, sinh con gái đầu lòng và sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Tháng 6.2015, cô đã xuất bản quyển tự truyện Sâu dưới hang thỏ: Cuộc phiêu lưu tò mò và những câu chuyện cảnh báo của nàng thỏ Playboy. Qua đó cô tiết lộ cuộc sống kỳ dị, “có mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc” bên trong lâu đài huyền thoại Playboy.

Lời cảnh tỉnh các cô gái trẻ

Theo Madison, quyển sách và cả những buổi trả lời phỏng vấn về sự thật trong lâu đài Playboy nói chung hay về Hugh Hefner nói riêng đều là lời cảnh cáo của cô đối với thế hệ trẻ.

“Một số người cho rằng quyển sách là sự trả thù của tôi, nhưng điều đó không chính xác”, Madison nói.

“Thế hệ trẻ ngày càng bị ám ảnh bởi chủ nghĩa vật chất, danh vọng và mong muốn trở nên gợi cảm hơn cả tôi. Tôi có nghĩa vụ phải lên tiếng về mặt trái của danh vọng. Tôi không muốn show truyền hình thực tế The Girls Next Door của tôi trở thành thứ để noi theo. Show truyền hình đó đã vẽ (cuộc sống bên trong lâu đài) thành một bức tranh tuyệt mỹ về phong cách của Hugh Hefner, nơi phụ nữ chỉ đóng vai trò tô điểm. Đã có cái giá phải trả cho cuộc sống đó bởi vì khi bạn theo đuổi những thứ thiển cận, cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, trống rỗng và chán nản”, Madison tâm sự.

Madison được phát hiện bởi Hefner năm 21 tuổi khi cô còn là sinh viên, đang tham gia cuộc thi áo tắm bikini. Trùm Playboy đã mời cô đến tham gia buổi tiệc tại lâu đài thỏ, từ đó về sau cô nàng tóc vàng “siêu vòng một” đã trở thành khách mời thường xuyên của nơi đây. Tháng 8.2001, cô chính thức trở thành nàng thỏ “chân dài” của lâu đài Playboy.

“Tôi khao khát sự quyến rũ, danh vọng và sự náo nhiệt”, cô giải thích. “Tôi nghĩ mình muốn nhúng chân vào thế giới Playboy và thấy các cơ hội mở ra trước mắt”, Madison hồi tưởng. “Tuy nhiên, tôi đã vướng vào cái bẫy không thể thoát khỏi trong 7 năm sau đó”, Madison nói.

Madison và Hef thuở mặn nồng (năm 2007) - Ảnh: Getty Images  

Những bất ổn tâm lý

Tuy là người tình số một của trùm Playboy, nhưng cuộc sống thiếu tự do và những trận đấu đá giữa các “chân dài” đã đẩy Madison đến những bất ổn về tâm lý. Cô tự thấy mình trở nên xấu xí dưới áp lực của sự ganh ghét và đố kỵ của các nàng thỏ khác.

“Trước khi tôi gia nhập lâu đài, tôi rất tự tin vào nhan sắc của mình. Sau đó tôi thấy mình đang dần phải đấu tranh để trở thành: đẹp nhất, thon gọn nhất, có làn da đẹp nhất, có ngực “khủng” nhất, có gương mặt trẻ nhất hay có tóc màu bạch kim đẹp nhất. Tôi dần không tin tưởng bất kỳ ai cả”, Madison kể lại.

Madison cho biết cô đã tự lừa dối mình trong thời gian dài, cô rơi vào bệnh trầm cảm sau đó và xin Hef để được đi bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên Hef lại từ chối điều này và cô gái đã phải tự mình chống chọi mọi thứ. Đã có những thời điểm cô chỉ muốn trầm mình trong bồn tắm để tự tử.

“Tôi đã tự trấn an mình về việc Hef có quá nhiều bạn gái. Tôi đã không thể thừa nhận mình đã bán linh hồn đánh đổi lấy danh vọng”, Madison kể lại.

Thay đổi suy nghĩ

Năm 2004, show truyền hình thực tế The Girl Next Door do Hugh Hefner hợp tác sản xuất đã được tung ra nhằm mô tả đời sống vui sướng của các cô gái với bạn trai 80 tuổi của họ. Trong đó có sự tham gia của Holly Madison, Bridget Marquardt, Kendra Wilkinson và một số nàng thỏ khác.

Show này khá thành công, tuy nhiên không phải sự nổi tiếng của bộ phim làm Madison thay đổi suy nghĩ mà chính nhờ công việc đã khiến cô trở nên tự tin hơn.

"Sự tự tin của tôi lớn dần và cuối cùng tôi bắt đầu cảm thấy mình có mục đích sống. Tôi giành lại được sự độc lập và tháo bỏ vỏ bọc chính tôi đã tạo dựng, thứ mà tôi đã đổ mọi tội lỗi lên nó. Tôi không thể sống che đậy được nữa", cô nói.

Madison đã phải thừa nhận cô sống không hạnh phúc trong tòa lâu đài Playboy. Cô mong muốn có sự nghiệp riêng, có gia đình và muốn là chính mình chứ không thuộc về ai khác.

Chồng hiện tại của Madison, ông Pasquale Rotella và con gái Rainbow Aurora - Ảnh: Getty Images

Không thể xây dựng mối quan hệ nghiêm túc

Madiso mô tả những cuộc trò chuyện giữa cô và Hef rất hời hợt. Ông từ chối tranh luận các vấn đề chính trị xã hội với cô.

“Tôi muốn hẹn hò với Hef, dẫu cho tôi đã rất cố gắng đề cập tới sách, chính trị hoặc các sự kiện thế giới, ông đã gạt phăng đi tất cả. Hef không thích có bạn gái để trò chuyện hoặc bị thử thách”, Madison viết trong quyển tự truyện.

Không thể có con với trùm Playboy 

Một lý do khác để Madison rời bỏ Hef là vì cô muốn có con với ông, nhưng điều này không thể thực hiện được.

"Holly có động cơ kín đáo trong suốt thời gian ở lâu đài và động cơ đó là cô ấy muốn có con với Hef, cô muốn nắm giữ một phần của Playboy và rõ ràng cô ấy muốn cưới Hef”, Kendra Wilkinson, nàng thỏ thân thiết với Madison tiết lộ.

Theo Daily Mail, Madison cũng thừa nhận điều này. Cô muốn sinh con cho Hef.

“Tôi biết thế nào là hoàn toàn mất trí khi muốn có con với người đàn ông ở tuổi hơn 70. Việc đó chẳng khác nào bạn đang cướp đi người cha của con mình trước khi nó được sinh ra”, cô viết.

Trên thực tế, cô đã phát hiện ra rằng Hef đã hoàn toàn “bất lực”, tinh trùng của ông không còn khả năng thụ thai nữa. “Việc đó như cú tát vào mặt tôi và cảnh tỉnh rằng không còn tương lai nào cho tôi ở lâu đài nữa”, cô nói.

Năm 2008, Hugh Hefner đã lên tiếng xác nhận đó là nguyên nhân đằng sau vụ chia tay đình đám của ông với người tình xinh đẹp Holly Madison. Rằng ông không đủ khả năng giúp cô thụ thai nữa.

“Tôi cũng rất muốn, nhưng điều đó là không thể… Cô ấy nên cưới người đàn ông khác và có con, không cách nào tôi làm được điều đó cả”, ông trùm Playboy trình bày với báo chí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.