[VIDEO] Bé gái không tay chân làm gì 1 ngày cho ước mơ có tay nuôi ngoại

17/10/2018 09:02 GMT+7

Đi học và vui chơi hồn nhiên cùng các bạn trong lớp rồi về nhà tự học bài, tự chăm sóc bản thân... Một ngày của bé Trần Thị Hiếu Thảo ở H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đầy ắp tiếng cười khiến người khác rưng rưng.

Bé Thảo là nhân vật trong bài viết Bé Thảo không tay, không chân: 'Mai có tay, con sẽ kiếm tiền nuôi ngoại' đăng trên Thanh Niên Online vào ngày 15.10. 
Nếu về trường Tiểu học An Thạnh 2B (xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung) hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến hình ảnh bé Thảo không có tay, chân ngồi trong lớp học. Bé Thảo (8 tuổi) ngoài viết bài, vẽ tranh rất đẹp còn có thể tự sinh hoạt cá nhân mà không cần sự trợ giúp của người lớn.
Chưa bao giờ, cô bé "chim cánh cụt" hết lạc quan và hy vọng. Và ngay cả trong ước mơ của mình, em cũng nghĩ cho người khác. “Con ước mơ sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho ngoại và cứu người”, Thảo thỏ thẻ khi tôi hỏi về mơ ước của em.
Phóng viên Thanh Niên đã trở lại ngôi nhà của bé Thảo để ghi lại những khoảnh khắc trong một ngày học tập và sinh hoạt của em.
[VIDEO] Nghị lực phi thường của cô bé “chim cánh cụt“
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.