[VIDEO] Hổ vồ chết người: Ám ảnh tiếng gầm và nỗi sợ hổ xổng chuồng

24/09/2016 17:14 GMT+7

Sáng 24.9, PV Thanh Niên có mặt tại cổng trại nuôi nhốt hổ của ông Ngô Duy Tân (Công ty bia Thái Bình Dương, TX.Dĩ An, Bình Dương), nơi xảy ra vụ hổ vồ chết ông Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình).

Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng cùng ngày, nhiều người dân sống gần khu vực nuôi hổ cho biết, nhiều năm qua, họ bị “ám ảnh” bởi tiếng hổ gầm và nỗi lo hổ xổng chuồng.
“Sáng sớm tôi đi tập thể dục vẫn thường nghe tiếng hổ gầm dữ lắm! Ở đây chúng tôi sợ hổ xổng ra vồ con cháu mình”, một người dân sống đối diện cơ sở nuôi hổ nói.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Bình Dương chiều tối ngày 23.9, nhân viên trong trại nuôi hổ phát hiện ông Hải nằm chết ở khu vực sân chơi của hổ liền dồn ép con hổ qua khu vực khác và báo cơ quan chức năng đến hiện trường.
Cơ quan chức năng xác định con hổ Ami là hổ cái, trọng lượng khoảng 120kg, được nuôi từ năm 2002 trong trại nuôi của ông Tân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.