Tâm sự cô giáo Hải Dương trở thành người đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 Chị Trịnh Thị Phương, một giáo viên mầm non tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng ở xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), đã trở thành một trong những người đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19 ở Việt Nam.
NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Mộng Khá :"Dù mẹ có đi đâu thì tình thương của mẹ vẫn ở lại với ba và em" Do nổ bom thời chiến nên ba bị tật ở tay. Mẹ thì thần kinh không ổn định. Những lúc trời nắng thì mẹ em hay đi lung tung. Hiện ba em đã 63 tuổi, sức khỏe cũng xuống dốc. Lúc trước khi còn khỏe, ba em đi làm cỏ. Chị gái thì đã lấy chồng. Gia đình em giờ sống dựa vào tình thương của hàng xóm và tiền chị đi làm công nhân gửi về hàng tháng. Nhưng dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba của Khá vẫn muốn em hoàn thành con đường học vấn.
Hải Dương ưu tiên phụ nữ tiêm vắc xin Covid-19 trước vì trùng ngày 8.3 Đến chiều 7.3.2021, công tác chuẩn bị tiêm vắc xin Covid-19 của huyện Kim Thành (Hải Dương) đã cơ bản hoàn tất. Huyện chuẩn bị một điểm tiêm duy nhất tại Trung tâm Y tế huyện cơ sở 2.
‘Cao thủ’ xếp hình thu cả Sài Gòn thành Lego khiến fan quốc tế trầm trồ Huỳnh Khang, 30 tuổi, hiện đang là một nhà thiết kế đồ họa tại TP.HCM. Anh có sở thích chơi và lắp ráp Lego. Bộ Lego “Ăn Tết” của anh vừa qua được hãng đồ chơi Lego vinh danh trên fanpage quốc tế nhờ sự sáng tạo và ý nghĩa văn hóa cổ truyền độc đáo.
Hoảng hồn vì vườn cây thuốc phiện trồng thành luống như rau cải ở Sa Pa Tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cây thuốc phiện đường trồng trên diện tích đất trồng rau, trồng xen lẫn với nhiều loại rau ăn lá khác. Ở nơi trồng thành luống như rau, người dân thậm chí dùng lưới che chắn, nguỵ trang cẩn thận hòng che mắt lực lượng chức năng.
Hot girl chạy Gojek và ước mơ ‘nhận cuốc không kịp uống nước’ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiệm bánh của chị Mai Châu Pha (Q.12, TP.HCM) phải đóng cửa. Từ đó, chị chuyển qua làm lái xe ôm công nghệ cho hãng Gojek để có tiền trang trải cuộc sống và trả tiền lãi ngân hàng mỗi tháng.
Trớ trêu nhà cửa bị sạt lở, chính quyền đưa đến nơi ở mới sạt lở không kém Cách đây 4 tháng, UBND huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đưa những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở đến nơi ở mới cho an toàn. Thế nhưng, tại nơi ở mới lại đang diễn ra tình trạng sạt lở. Nguy hiểm tiếp tục rình rập người dân.
Những cuốc xe ‘cười ra nước mắt’ của nữ chủ quán hủ tiếu vỡ nợ chạy Gojek Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng từng là bà chủ của một quán cà phê và hủ tiếu nhỏ. Tuy nhiên, được một thời gian thì công việc làm ăn sa sút, vỡ nợ nên phải chuyển qua chạy xe ôm công nghệ Gojek với mong muốn lấy vốn làm lại từ đầu.
Cận cảnh ngôi chùa liên quan đến vụ ông Dũng “lò vôi” và ông Võ Hoàng Yên Liên quan đến vụ việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (đại gia Dũng "lò vôi" Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) tố cáo ông Võ Hoàng Yên “lừa tiền cứu trợ, tiền xây chùa”, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm đến Hưng An Tự (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để tìm hiểu.
Nước mắt xúc động tiễn tân binh TP.HCM lên đường nhập ngũ Sáng 3.3.2021, các tân binh từ các quận, huyện của TP.HCM đã có mặt để tham dự lễ giao nhận quân năm 2021.
Báo chí quốc tế gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng” cứu bé gái rơi chung cư “Hero” (người hùng) hay “superhero” (siêu anh hùng) là những từ mà The Guardian, Independent (Anh) hay New York Post (Mỹ) dùng để nhắc về anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
TP.HCM sau đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo: người tiếc nuối, người đồng tình Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM xử lý dứt điểm tình trạng hát karaoke bằng loa kéo có công suất lớn gây ồn ào, mất trật tự khu phố, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.