Chuyện ngôn tình vợ 60 tuổi chở chồng 95 tuổi đi khắp nơi bán gỏi khô bò

07/10/2019 09:19 GMT+7

Bà Cao Thị Năm, 60 tuổi, ngày nào cũng chở chồng 95 tuổi đi bán gỏi khô bò để mưu sinh. Cặp vợ chồng như đôi đũa lệch này cùng nhau viết nên câu chuyện ngôn tình giữa thời hiện đại .

Ông Phạm Văn Hợp, quê gốc Hưng Yên, vào Sài Gòn kiếm sống từ năm 17 tuổi. Trong thời gian không có việc làm ông đã được một người chú quen biết chỉ cho cách làm gỏi khô bò kiểu người Hoa. Ông Hợp gặp người vợ hiện tại của mình là bà Cao Thị Năm tình cờ trong một lần đi lấy cám heo. Dù không cưới hỏi linh đình, chỉ thương nhau rồi về ở với nhau nhưng ông bà rất gắn bó, chia sẻ ngọt bùi từng ngày.
Vì lấy chồng hơn nhiều tuổi bà Năm từng bị nhiều người cười chê, nói bà lấy ông vì tiền nhưng được chồng động viên bà Năm bỏ qua hết, tập trung lao động cùng chồng nuôi con.

Bà Cao Thị Năm

Nhật Diễm

Ngày nào bà Năm cũng chở chồng đi bán hàng cùng vì sợ để ông ở nhà một mình nguy hiểm

Nhật Diễm

Hai vợ chồng cùng nhau rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn để mưu sinh

Nhật Diễm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.