Cụ bà 80 và ký ức bên địa đạo dưới lòng cát trắng

27/07/2019 05:00 GMT+7

Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ. Bà Bông cô gái ngày xưa giờ đã là một bà lão gần 80. Bà vẫn sống đơn độc trong ngôi nhà cũ kỹ bên cạnh miệng hầm. Thứ quý giá nhất trong ngôi nhà là những tấm bằng liệt sĩ của cha, anh, em trai bà và danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng của má bà. Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng những mất mát hy sinh thì vẫn còn theo đuổi mãi với nhiều người, trong đó có bà Bông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.