Làm bạn với mèo Cô Vít, ăn lán ngủ rừng chặn Covid-19 trên “sống lưng khủng long”

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/04/2020 12:54 GMT+7

Mốc biên giới 1302 (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) - nơi ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Địa thế hiểm trở khiến nơi này được gọi là “sống lưng khủng long”. 4 chiến sĩ của Đồn biên phòng Hoành Mô (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) đang ngày đêm ăn lán ngủ rừng ở đây để chống Covid-19 xâm nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.