Nếu được ước: Lê Thanh Thương - Con đừng nối nghiệp cha. Cắm câu giăng lưới biết ngày nào có ăn

25/01/2021 08:00 GMT+7

Ba của Thương vì hoàn cảnh mà lấy đêm làm ngày, trắng mắt để gánh vác chén cơm của gia đình bằng nghề cắm câu giăng lưới. Nhưng ở thời đô thị sáng đèn, thì cái nghề tối đèn thiếu sáng này không nuôi nổi các thành viên trong gia đình. Năm 2020, chẳng ngờ sau một đợt nước ngập, bưởi chết sạch. Gia đình em Lê Thanh Thương lại lâm vào thế trắng tay.

Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Lê Thanh Thương thì vui lòng hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: Khu vực 6, phường Thuận An, Thị trấn Long Mỹ, Hậu Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.