NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Con luôn tự an ủi rằng sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng

29/03/2021 08:00 GMT+7

Ước mơ bước chân vào giảng đường Đại học của Nguyễn Thị Cẩm Tú ngày một xa vời khi cảnh nhà túng thiếu cứ bám lấy em từng ngày. Có lúc em từng nghĩ sẽ bỏ học để kiếm tiền phụ cha mẹ. Nhưng mà từ tận sâu trong em, niềm tin về một cầu vồng sau mưa chưa bao giờ ngừng thổn thức.

Gia đình của Tú có 4 người gồm ba, mẹ, Tú và em gái vừa tròn 4 tháng tuổi. Cả gia đình đang sống trong một căn nhà nhỏ tại Ấp Mỹ Luận, xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Anh Hiền cha của Tú là bộ đội xuất ngũ tới nay vẫn chưa có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy, bấp bênh từng ngày. Mẹ của Tú vừa sinh, sức khỏe không ổn định lại bị rối loạn tiền đình nên cũng không đủ sức chống đỡ gia cảnh.
Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Nguyễn Thị Cẩm Tú thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 6907215046562 - Ngân hàng Argibank, Cai Lậy, Tiền Giang. - Chị Nguyễn Trúc Lệ (Bác của em Nguyễn Thị Cẩm Tú).
Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: Ấp Mỹ Luận, xã Mỹ Hạnh Trung, Cai Lậy, Tiền Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.