Nhà 4 đời cắt tóc, bà chủ mất 1 tay vẫn quyết không bỏ nghề

Lê Nam
Lê Nam
07/12/2020 11:00 GMT+7

Chị Lê Thị Kim Trâm mất đi một cánh tay sau tai nạn cách đây 4 năm. Với động lực từ 2 đứa con nhỏ, chị tự vực dậy tinh thần, trở lại công việc cắt tóc chỉ bằng một cánh tay.

Chị Lê Thị Kim Trâm mất đi một cánh tay sau tai nạn cách đây 4 năm. Với động lực từ 2 đứa con nhỏ, chị tự vực dậy tinh thần, trở lại công việc cắt tóc chỉ bằng một cánh tay.
Tiệm cắt tóc nhỏ vẫn đều khách mỗi ngày bởi tay nghề chị không thua kém người lành lặn nào. Phần khác đến để tâm sự, lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng sống tích cực từ người mẹ 1 tay này.

Tiệm tóc của bà chị 1 tay vẫn luôn đông khách từ sáng tới chiều

Lê Nam

Trở lại cuộc sống sau tai nạn, chỉ phải làm mọi thứ chỉ với 1 tay

Lê Nam

Chị mất 2 năm để học cách thay dao lam bằng 1 tay. Không ít lần dao cứa vào da thịt khiến chị muốn bỏ cuộc.

Lê Nam

Ngoài là một bà chủ tiệm tóc, chị còn một mình nuôi 2 con nhỏ.

Lê Nam

Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nghe tụi nhỏ gọi "mẹ ơi" là chị lại có thêm động lực để sống tiếp.

Lê Nam

Tiệm tóc mở từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, mỗi ngày có được vài chục khách. Vì biết quán chỉ có một mình cô chủ nên nhiều khách muốn đến ủng hộ đều gọi điện từ hôm trước để đặt cắt. Nhờ những vị khách mà chị vẫn hay gọi là "quý nhân" đã đồng ý trở lại tiệm tóc cho chị làm.  Giờ đây chị đã thành thục các thao tác cắt tóc cho khách cũng chỉ với 1 tay.
Sau giờ làm việc, chị lại hối hả vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa con. Một bé gái lớp 10, một bé trai học lớp 4. "20 giờ đóng quán thì 20 giờ 30 phút con đi học về lại phải có đồ ăn ngay, khi bé lớn tự học thì mình phải kèm cậu con trai", chị Trâm kể. Hằng ngày, 3 mẹ con tíu tít, nương nhau qua hỷ nộ ái ố. Chị bảo: "Mỗi sáng thức dậy còn được nghe tụi nó gọi "Mẹ ơi" là động lực để sống tiếp".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.