Mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây ra trận lũ quét trên suối Nậm Niệp (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) rạng sáng 17.4.2021 gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Hàng trăm vận động viên của 13 đội tham gia giải đua thuyền rồng huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) năm 2021 tất bật tập luyện tại hồ Xuyên Mộc (TT.Phước Bửu) trong những ngày qua để quyết tâm lấy giải thưởng.
Đổi hàng chục bãi đá mưu sinh trong suốt 30 năm qua, ông Hồ Văn Thành(Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn cần mẫn mưu sinh bằng công việc chẻ đá.
Mưu sinh từ nghề nhặt phế liệu, cụ ông Nguyễn Hoàng (76 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chưa bao giờ hết đam mê sáng chế. Những phế liệu nhặt được, một số cụ để dành để làm ra chiếc xe 4 bánh phục vụ việc di chuyển lượm ve chai, chế ra “xe đạp ngựa” để tập thể dục.
Một tuần sau khi mở quán bún riêu, thấy con đường có nhiều người già, tàn tật bán vé số, nhặt ve chai mưu sinh, chị Quỳnh Mai, 37 tuổi lại từ tốn mời một bún riêu nóng hổi để những người nghèo được ấm bụng, tiếp tục mưu sinh.
Tình trạng thanh thiếu niên vị thành viên đâm chém, hỗn chiến liên tục xảy ra ở nhiều tỉnh thành cần có nhiều giải pháp kịp thời và đặc biệt là phòng ngừa từ xa để ngăn chặn nguy cơ hình thành các ổ nhóm 'giang hồ'.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm thủ tục xuất viện cho một bệnh nhân 37 tuổi quê ở tỉnh Vĩnh Long sau 11 năm ròng rã "coi bệnh viện là nhà" vì căn bệnh chảy máu di truyền (còn gọi là bệnh Hemophilia hay máu khó đông). Đây là trường hợp bệnh nhân vô cùng đặc biệt khi được bảo hiểm y tế chi trả số tiền viện phí "khủng" nhất Việt Nam từ xưa đến nay với số tiền hơn 38 tỉ đồng.
Những ngày này, khu chợ Thiếc (quận 11, TP.HCM) nhộn nhịp và rộn ràng hơn hẳn bởi có sự xuất hiện của “vợ chồng” vịt cỏ cực kỳ đáng yêu của một tiểu thương bán hoa. Không như những con vịt khác, món ăn yêu của cả hai lại là nho, quýt và nước đá
Chỉ cần 2 nhân công làm vườn, tất cả các công đoạn còn lại để chăm sóc một vườn rau rộng 2.000 mét vuông ở
Đà Nẵng được đảm nhận bởi một cỗ máy đặc biệt nhìn như một... con tàu.
Nghệ thuật áng mây (thủy ấn họa) được các nghệ sĩ giới thiệu, thu hút nhiều bạn trẻ Việt thích thú tham gia.
Cha mẹ của Thái lớn lên trong cái ngặt nghèo, chật vật của cuộc sống. Anh chị cũng chỉ biết dựa vào mấy cọc mấy đồng kiếm được từ những công việc bấp bênh từng ngày mà nuôi lớn ước mơ của cả 3 anh em Thái. Cha Thái làm phụ hồ còn mẹ thì đi giúp việc nhà thỉnh thoảng trong nhà kiếm được bó rau, trái bầu thì mang lên chợ bán kiếm chút tiền mà xoay sở trong ngoài. Ăn nhà ở đậu khắp nơi, ước mơ lớn nhất của em và cả gia đình đơn giản chỉ là có một ngôi nhà, để không phải rày đây mai đó.
Nguyễn Thị Lan đã quyết định nộp hồ sơ vào trường
Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TP.HCM. Sau hơn 4 năm, cô tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư loại xuất sắc; trở thành nữ kỹ sư trẻ tuổi trong ngôi trường nhiều nam sinh.