'Nước Ý bỏ rơi tôi': kẹt trong nhà với thi thể chị gái chết vì Covid-19

14/03/2020 11:26 GMT+7

Em trai của một phụ nữ đã qua đời tại nhà ở Ý sau khi nhiễm Covid-19 đang tuyệt vọng kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội để nhà chức trách đến và dọn thi thể chị mình.

Trong đoạn phim đầy nước mắt, Luca Franzese, một diễn viên người Ý, quay cảnh chị gái Teresa Franzese của anh nằm bất động trên giường trong nhà họ ở Naples.
Lời kêu gọi của Luca cho thấy tình hình đầy tuyệt vọng ở Ý, nơi đã ghi nhận ít nhất 1.266 ca tử vong vì đại dịch Covid-19.
Hàng triệu người Ý đang ở trong tình trạng phong tỏa toàn quốc, để ngăn chặn virus corona lây lan.

Ý đã ghi nhận ít nhất 1.266 ca tử vong vì đại dịch Covid-19.

Reuters

Luca Franzese, diễn viên người Ý nói: "Chị của tôi đang nằm trên giường, đã chết. Tôi không biết phải gì, tôi không thể tưởng niệm chị ấy theo cách xứng đáng nhất với chị vì đất nước đã bỏ rơi tôi. Tôi cố liên hệ với nhiều người, tôi không thể công bố tên họ nhưng không ai cho tôi câu trả lời".
Theo Luca, chị gái 47 tuổi của anh đã thể hiện triệu chứng nhiễm Covid-19 từ tuần trước nhưng bác sĩ của cô từ chối chữa trị.
Tận 36 giờ sau khi chị gái của Luca qua đời, nhà chức trách mới đến đưa thi thể của nạn nhân đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.