Barcelona 2-8 Bayern Munich, chưa phải thua đậm nhất; Hãy quên Messi và trọng dụng Coutinho

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
15/08/2020 12:21 GMT+7

Barcelona đã bị Bayern Munich vùi dập với tỉ số 2-8. Đây là lần đầu tiên “Gã khổng lồ xứ Catalonia” phải nhận 8 bàn thua trong một trận đấu kể từ những năm 40 của thế kỷ trước, đó là vào năm 1946, thời điểm họ bị Sevilla đè bẹp với tỉ số 8-0 tại Cúp nhà Vua.

Trong suốt chiều dài lịch sử CLB, Barca đã có 6 trận để thua từ 8 bàn trở lên. Messi và thế hệ của mình không phải trải qua trận cầu tồi tệ nhất của Barcelona.
6 trận thua nhiều hơn 8 bàn của Barca:
  1. Thua Athletic Bilbao 1-12, La Liga 1931
  2. Thua Real Madrid 2-8, La Liga 1935
  3. Thua Sevilla 1-11, La Liga 1940
  4. Thua Real Madrid 1-11, Copa del Rey 1943
  5. Thua Sevilla 0-8, Copa del Rey 1946
  6. Thua Bayern Munich 2-8, Champions League 2020
Kỷ nguyên thành công của Barcelona cùng Messi có lẽ đã đến hồi kết thúc. Đây là lúc “Gã khổng lồ xứ Catalonia” phải thực hiện cuộc đại tái thiết đội hình. Đầu tiên thì HLV trưởng Quique Setien đã chính thức bị sa thải sau trận thua đậm Bayern Munich.
Tiếp theo, rất có thể ban lãnh đạo Barca phải nghĩ lại về chuyện đã ruồng rẫy Coutinho, đem anh cho mượn đến chính Bayern Munich. Cá nhân Coutinho đã chơi đầy nỗ lực, anh ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Bayern Munich thắng đậm 8-2.
Có khi chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu đó xa xôi, mùa giải tiếp theo, Barcelona hãy trọng dụng Coutinho, người mới 28, nhỏ hơn Messi những 5 tuổi và vẫn còn có thế góp sức mình vào thành công trong tương lai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.