Không thể ngờ Argentina và Napoli lại làm điều này để tưởng nhớ Maradona

26/11/2020 16:20 GMT+7

Bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Argentina nói riêng vừa trải qua một mất mát cực kỳ lớn khi Diego Maradona vừa qua đời. Có thể nói, những đóng góp của "Cậu bé vàng" cho đội bóng của xứ sở Tango là vô cùng to lớn.

Chính vì vậy, tổng thống Tổng thống Alberto Fernandez đã ra quyết định dành 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona, người vừa đột ngột qua đời ở tuổi 60 vì đau tim.
Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Argentina và Tổng thống Alberto Fernandez đã nói chuyện, bàn bạc về việc tổ chức lễ cho Maradona trên một sân vận động lớn. Tuy nhiên, quyết định tổ chức sau cùng thuộc về gia đình cố danh thủ này.
Trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Diego Maradona từng 4 lần tham dự VCK World Cup vào các năm 1982, 1986,1990 và 1994. Ông đã cùng đội tuyển Argentina lên ngôi năm 1986 trên đất Mexico. Đó cũng là kỳ World Cup mà "Cậu bé vàng" có khoảnh khắc để đời với bàn thắng "Bàn tay của Chúa". Ông đưa bóng vào lưới đội tuyển Anh một cách đầy tranh cãi trong trận tứ kết World Cup 1986.
Bên cạnh đó, CLB Napoli cũng có hành động để tưởng nhớ những công lao của Maradona. Hội đồng thành phố Naples đã quyết định đổi tên sân nhà San Paolo thành Diego Armando Maradona để vinh danh cố danh thủ người Argentina. 
Maradona thi đấu 7 mùa giải cho Napoli, giai đoạn 1984-1991. Ông ghi 115 bàn trong 259 trận, giúp CLB này đoạt chức vô địch Serie A vào các mùa giải 1986-1987, 1989-1990, Cúp quốc gia Ý 1987, UEFA Cup 1989 (tiền thân của Europa League) và Siêu cúp Ý 1990. Cả hai Scudetto và một cúp châu Âu trong lịch sử CLB Napoli cho đến thời điểm này đều đến dưới thời Maradona.
Trước đó, sân vận động San Paolo của Napoli cũng bật đèn sáng xuyên đêm để tưởng nhớ đến Maradona. Nhiều người hâm mộ ở Argentina và Ý đã đổ ra đường, đốt pháo sáng, hát, vỗ tay và cầu nguyện cho "Cậu bé vàng".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.