Việt kiều bị tạt a xít trở về Canada bằng máy bay riêng điều từ Thái Lan

15/02/2019 17:27 GMT+7

Một Việt kiều Canada là anh Võ Duy Nghiêm bị tạt a xít và cắt gân chân, vừa được máy bay cứu thương điều từ Thái Lan, chở từ sân bay Đà Nẵng trên hành trình trở lại Canada tiếp tục cứu chữa.

[VIDEO] Bạn bè lập quỹ ủng hộ Việt Kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân ở Quảng Ngãi

Chiều 15.2, liên quan vụ Việt kiều Canada bị tạt a xít và cắt gân chân, đại diện sân bay Đà Nẵng cho hay, chuyến bay cứu thương HS - MED đã rời sân bay Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng) an toàn, đưa nạn nhân đi nước ngoài tiếp tục cứu chữa.

Theo thông tin từ sân bay Đà Nẵng, ngày 14.2, đơn vị nhận được đề nghị của hãng bảo hiểm quốc tế B.H Assit (trụ sở tại 954/5/8 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về việc cần hỗ trợ khẩn cấp cho một bệnh nhân là khách hàng của hãng.

Tiếp đó, Công ty Đường Chân Trời tiếp tục đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh trong 2 ngày 14 - 15.2, để hỗ trợ chuyến bay cứu thương HS - MED đón anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cả hai đều là Việt kiều Canada.   

Đây là loại máy bay cỡ nhỏ C550, được điều động từ Bangkok (Thái Lan) bay sang Việt Nam, và hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng lúc 22 giờ 45 phút ngày 14.2.

Bệnh viện Đà Nẵng đã đưa 2 xe cấp cứu chở anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cùng bác sĩ, y tá ra sân bay, đến 0 giờ 30 phút ngày 15.2, máy bay rời Đà Nẵng đi Bangkok.

[VIDEO] Nữ Việt Kiều Canada bị tạt a xít kể lại vụ tấn công kinh hoàng
Việt kiều bị tạt a xít trở về Canada
Lực lượng sân bay hỗ trợ đưa nạn nhân lên máy bay Ảnh: Văn Tiến
Đi cùng chuyến bay cứu thương chở anh Võ Duy Nghiêm, ngoài đội ngũ chăm sóc... Ảnh: Văn Tiến
... Còn có người nhà nạn nhân Ảnh: Văn Tiến

Theo gia đình nạn nhân, cả anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sẽ được kiểm tra toàn diện tình trạng sức khỏe tại Thái Lan; trước khi có chuyến bay dài về Canada để tiếp tục điều kiện chữa trị.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi bị tạt a xít, ngoài độ bỏng 80% cơ thể, anh Võ Duy Nghiêm bị nhiều vết bỏng trực diện phần mặt và tay, 2 mắt giảm thị lực. Riêng các vết thương bị cắt gân ở gối và gót của anh Nghiêm, đã được phẫu thuật nối liền, tuy nhiên sự phục hồi còn tùy thuộc vào thể trạng, quá trình tập luyện và ý chí của bệnh nhân.

Theo gia đình nạn nhân, anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm về quê ăn Tết ở H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) lần đầu tiên vào ngày 31.1. Đến tối 9.2 (mùng 5 Tết), tổng cộng 8 người trong nhà đi ăn, nhưng chỉ có 1 ô tô loại 4 chỗ nên anh Nghiêm, chị Trâm (bạn gái anh Nghiêm) đi xe máy, nhường chỗ cho người lớn tuổi đi ô tô.

Theo chị Trâm, tại khu vực bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), có 2 nghi phạm vượt lên đi ngang hàng phía bên trái, bất ngờ tạt a xít vào anh Nghiêm và chị Trâm. Chị Trâm đã phát hiện đối tượng theo sau suốt khoảng 200 m, nhưng không ngờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng đến như vậy.

Máy bay được điều động từ Thái Lan sang Việt Nam chờ anh Võ Duy Nghiêm
Máy bay được điều động từ Thái Lan sang Việt Nam chở anh Võ Duy Nghiêm Ảnh: Văn Tiến
Hiện tại nạn nhân Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada bị bỏng nặng vùng mặt
Hiện tại nạn nhân Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada bị bỏng nặng vùng mặt Ảnh: Văn Tiến

“Có khả năng vụ việc có sự theo dõi từ trước, vì chúng tôi đeo khẩu trang, nhưng vẫn bị bám theo”, chị Trâm nói.  

Ngay khi nhận được tin báo của chị Trâm về sự cố nghiêm trọng, người nhà đã đến đưa anh Nghiêm và chị Trâm ra Bệnh viện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) để sơ cứu trong tình trạng cơ thể bị bỏng nặng. Ngay trong đêm, cả 2 nạn nhân được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Ngày 14.2, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết cơ quan Công an H.Bình Sơn đang tiến hành điều tra vụ tạt a xít và cắt gân chân xảy ra vào tối 9.2.
Nạn nhân là anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, H.Bình Sơn; Việt kiều Canada).
Theo cơ quan công an, tối 9.2, anh Nghiêm điều khiển xe máy chở theo bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng; Việt kiều Canada) đi ăn tối, đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn) thì bất ngờ bị 2 người bịt mặt đi trên một xe máy tạt a xít vào người anh Nghiêm, làm anh này bị bỏng toàn thân, chị Trâm ngồi sau bị bỏng nhẹ.
Sau khi tạt a xít, hai đối tượng này còn dùng dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân của anh Nghiêm, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Anh Nghiêm sau đó được đưa đi cấp cứu, và được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, a xít ăn mòn giác mạc mắt...
Cũng theo cơ quan công an, anh Nghiêm định cư tại Canada từ khi học xong cấp 3, rất ít về địa phương. Khi còn sinh sống ở xã Bình Đông, anh Nghiêm không vi phạm pháp luật và cũng không có xích mích với ai. Anh Nghiêm cùng bạn gái về Việt Nam ăn tết từ ngày 31.1.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.