Việt kiều Mỹ trước lệnh 'công dân phải ở nhà' ngăn Covid-19: Phố LA không bóng người

23/03/2020 13:13 GMT+7

10 giờ sáng ngày 22.3, tôi đến trung tâm Los Angeles có việc. Xa lộ 110 từ nhà tôi ở ngoại ô Los Angeles đến trung tâm vắng vẻ lạ thường vì dịch Covid-19 , chạy một vòng trong trung tâm thành phố tôi lạnh người.

Ngày 19.3, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom ra lệnh mọi công dân của tiểu bang này đều phải ở nhà. Mọi hoạt động của thành phố thiên thần Los Angeles dường như "đóng băng"
Thi thoảng tôi thấy một vài xe chạy trên đường, xe buýt còn hoạt động rất ít nhưng cũng chỉ có vài hành khách, lâu lâu thấy một người vô gia cư lang thang trên phố… Với một người sống ở Mỹ 13 năm nay, tôi bao giờ thấy cảnh này tại một thành phố náo nhiệt người và xe như Los Angeles - vốn được mệnh danh là một trong những thành phố "không ngủ" sôi động nhất thế giới.
Thành phố này là nơi tập trung rất nhiều trụ sở của các công ty lớn, các đài truyền thông, các tòa án liên bang và tiểu bang... do đó có nhiều phố đi bộ và kẹt xe thường xuyên xảy ra. Vậy mà giờ đây, sau lệnh phong tỏa thành phố không một bóng người.
Một Việt kiều, trên đường đi công việc, cho biết: “Tôi hay lên trung tâm mua bánh bao và mì vịt quay vốn rất ngon. Nhưng nay đường phố vắng đến kinh ngạc”.
Đa số đường ở Los Angeles là đường một chiều nên nhiều người yếu tay lái không dám chạy xe đến thành phố này...
Được biết từ ngày 23.3, lệnh phong tỏa sẽ được chính quyền tiểu bang California siết chặt hơn, ở các thành phố phía bắc California, cảnh sát đã chặn xe người đi đường cảnh cáo. Các bãi biển cũng sẽ hạn chế người tối đa.
Tính đến thời điểm hiện nay, ngày 23.3, Mỹ có 34,717 ca nhiễm Covid-19 và 452 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.