Việt Nam quê hương tôi

Tôi đã lấy lại được lòng tin khi chứng kiến thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 , khủng hoảng niềm tin cả thế giới , thì tại Việt Nam, sân bay Vân Đồn đã đón 30 đồng bào tha hương từ Vũ Hán trở về.

Chuyến bay dũng cảm ấy mang hàng viện trợ cho Vũ Hán (Trung Quốc) và đón 30 đứa con tha hương về đất mẹ bất chấp đi vào vùng tâm dịch nguy hiểm, hoàn toàn miễn phí.
Có đất nước nào như Việt Nam! Trong khi làn sóng Covid-19 thứ 2 quay lại, uy hiếp thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước; cả thế giới như trên chảo lửa thì Việt Nam vẫn bình tĩnh, tự tin ứng phó, thực hiện những chuyến bay đón công dân Việt về nước.
Trong đó, chuyến bay đặc biệt xuất phát tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 7 giờ ngày 28.7.2020, bay thẳng tới sân bay Bata của Guinea Xích Đạo lúc 13 giờ ngày 28.7 (giờ địa phương) và trở về sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 20 ngày 29.7 (giờ Việt Nam), đón 219 công dân Việt Nam về quê hương, trong đó hơn một nửa là đã nhiễm Covid-19.
Những con người Việt Nam dũng cảm, vì Tổ quốc, vì Đồng bào, nỗi sợ đã không còn quan trọng nữa. Việt Nam tuy chưa giàu vật chất nhưng giàu nhân cách và tâm ái.
Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Toàn quân chuẩn bị hàng vạn nơi ăn chốn ở trong doanh trại đón bà con từ vùng dịch về nước, được tiếp đãi chu đáo theo tiêu chuẩn quân đội, thuốc men hằng ngày, khẩu phần ăn đúng bằng một chiến sĩ bộ đội và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện cách ly y tế theo quy định về phòng, chống dịch…
Người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc Covid-19 trở lại lần hai vào giữa năm 2020, khiến cộng đồng sôi sục. Thành phố Đà Nẵng là một trong những thành phố xanh sạch đẹp nhất nước, lại xảy ra vụ Covid-19 quay trở lại khiến người dân Đà Nẵng quá lo lắng, là đỉnh điểm gióng lên hồi chuông về tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.
Kết quả phân tích nguồn gen của vi rút SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng cho thấy đây là chủng vi rút mới xuất hiện tại Việt Nam. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của vi rút này tăng lên so với các chủng trước. Qua phân tích dịch tễ, 4 ca nhiễm mới đều liên quan đến 3 cơ sở: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Ba bệnh viện này nằm chung trên một khu đất ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Trong đó, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C nằm sát nhau trên đường Hải Phòng. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đấu lưng với Bệnh viện C, gần như sát nhau trên mặt tiền đường Quang Trung. Phong tỏa cả ba bệnh viện cùng lúc, nhưng đội ngũ y bác sĩ, người dân Đà Nẵng vẫn bình tĩnh, tự tin phòng chống dịch.

Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19

ẢNH BỘ Y TẾ CUNG CẤP

Thành Đoàn Đà Nẵng đã đăng thông tin kêu gọi thanh niên tình nguyện đăng ký sẵn sàng ứng phó với tình huống mới của dịch Covid-19. Với lời kêu gọi “Hãy sẵn sàng hành động vì thành phố Đà Nẵng thân yêu”, chỉ sau 1 ngày phát động, chương trình Tình nguyện sẵn sàng ứng phó với tình huống mới của dịch bệnh, hỗ trợ thành phố chống dịch Covid-19 do Thành Đoàn tổ chức đã nhận được 5.205 lượt đăng ký.
Sau lời kêu gọi lập quỹ chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, phong trào đóng góp vật chất, ủng hộ cho đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện khám, điều trị... bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 phát triển mạnh mẽ tại Đà Nẵng. Quỹ chung tay hỗ trợ các y bác sĩ, ngày đêm chống dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đã thu hút được sự tham gia của nhiều nhà hảo tâm, qua chưa đầy 24 tiếng đồng hồ phát động.

Tôi là một công dân Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, rất khâm phục và chân thành cảm ơn những con người đang âm thầm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, cảm ơn những con người đang phục vụ cho bà con cách ly, vì một Việt Nam bình yên và đầy tình người, quyết chiến thắng đại dịch

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đà Nẵng, trong lịch sử phát triển, có nhiều bước thăng trầm. Được công nhận là thành phố đáng sống như ngày nay là công lao to lớn của biết bao thế hệ con người Đà Nẵng kiên trung, bất khuất. Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương xanh sạch đẹp nhất Việt Nam. Covid-19 quay trở lại, Đà Nẵng là một nạn nhân, với hơn 1.700 du khách bị mắc kẹt, nhưng Đà Nẵng khi đó đã thành công bước đầu trong việc khống chế dịch.
Thành phố Đà Nẵng đã một lần vượt qua khủng hoảng nhất thời do dịch bệnh Covid-19. Đà Nẵng là thành phố du lịch nhưng vẫn giữ cảm giác bình an và nhẹ nhàng. Đà Nẵng cũng như nhiều thành phố du lịch ở đất nước Việt Nam, đã có rất nhiều cố gắng gượng dậy sau “cú đấm chí mạng” từ Covid-19 “ghé thăm” lần trước. Mọi người dân ở thành phố Đà Nẵng cũng nhiều thành phần: lao động, công nhân viên chức, buôn bán, học sinh, sinh viên…, nếu không biết cách phòng tránh thì Covid1-9 không từ một ai, kể cả về sức khỏe lẫn kinh tế.
Vượt qua Covid-19, điều cốt lõi ở đây, là tình người, là máu mủ đồng bào, là một bộ máy lãnh đạo quyết không để một ai bị bỏ rơi lại phía sau. Chỉ có gắn bó với đất nước, máu thịt với đồng bào mình mới thấu hiểu được đạo lý một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Việt Nam không khuất phục trước chiến tranh, thiên tai không cúi đầu, dịch bệnh không run sợ, chỉ có ở Việt Nam quê hương tôi.
Tôi là một công dân Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, rất khâm phục và chân thành cảm ơn những con người đang âm thầm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, cảm ơn những con người đang phục vụ cho bà con cách ly, vì một Việt Nam bình yên và đầy tình người, quyết chiến thắng đại dịch.
Yêu lắm Việt Nam! Quê hương tôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.