Em nghịch súng săn, anh bị bắn trúng đầu

08/01/2018 09:47 GMT+7

Một bé trai 10 tuổi bị đạn bắn xuyên thủng từ thái dương trái ra vùng trán khi em trai của nạn nhân nghịch súng săn tự chế.

Ngày 7.1, bác sĩ Phạm Thị Nguyệt, Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết cháu A Trung (10 tuổi, ngụ làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, H.Đăk Glei, Kon Tum) đã qua cơn nguy kịch.
Tối 6.1, bệnh viện tiếp nhận cháu Trung bởi vết thương rất nặng, xuyên thủng từ thái dương trái ra vùng trán. Ngay sau đó, các y bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu.
Bà Y Nga (41 tuổi, mẹ cháu Trung) cho biết, chiều cùng ngày, khi Trung đang bế em nhỏ thì một đứa em khác là A Quân (6 tuổi) nghịch khẩu súng săn tự chế khiến súng nổ. “Khẩu súng này là do người anh trai của A Trung là A Dương (18 tuổi) mượn của ai đó”, bà Y Nga nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.