TNO

Vỡ mạch máu đầu vì nâng tạ nặng nửa tấn

12/07/2016 14:26 GMT+7

(Tin Nóng) Người đàn ông mạnh nhất nước Anh vừa suýt chết trên bục đấu sau khi cử giật thành công mức tạ nặng 500 kg trong giải vô địch được tổ chức tại sân vận động Leeds.

(Tin Nóng) Người đàn ông mạnh nhất nước Anh vừa suýt chết trên bục đấu sau khi cử giật thành công mức tạ nặng 500 kg trong giải vô địch được tổ chức tại sân vận động Leeds.

Eddie Hall giữ tạ được vài giây trước khi sụp xuống, trào máu mũi - Ảnh: YouTube

Lực sĩ Eddie Hall đã khiến khán giả dự khán Giải vô địch cử giật thế giới bị sốc sau khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử nâng được mức tạ nửa tấn, nhưng cái giá phải trả đích thực bằng máu.

Vận động viên 28 tuổi, đã giành danh hiệu người mạnh nhất nước Anh vào năm 2011, kể lại mình đã quỵ xuống và máu bắt đầu trào ra khỏi mũi.

“Kỷ lục này gần như lấy mạng của tôi”, theo trang New York Daily News ngày 11.7 dẫn lời nhà vô địch thế giới, và kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy một vài mạch máu đầu của vận động viên đã bục ra.

Dù suýt chết và thừa nhận rằng chuyện này vô cùng có hại cho sức khỏe, Hall vẫn thỏa mãn vì lập thành tích cao hơn 70 kg so với kỷ lục của chính mình trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.