Vợ 'nối gót' chồng vào tù vì đưa người vượt biên

12/12/2014 08:29 GMT+7

Mặc dù có chồng bị phạt tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, nhưng Nguyễn Thị Năng (47 tuổi, ngụ Nghệ An) vẫn không sợ, tiếp tục rủ rê, lôi kéo nhiều người khác trốn sang nước ngoài.

Nguyễn Thị Năng (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 10.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Thị Năng 4 năm tù giam, Mai Thị Hoa (60 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 3 năm tù giam, Đặng Thị Hạt (63 tuổi, ngụ Nam Định) 3 năm tù giam và Trần Thị Mai (39 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Chồng của Năng là Nguyễn Đình Chiến cũng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Năng từ quê vào Bà Rịa - Vũng Tàu thăm chồng nên có quen biết với Hoa. Tháng 5.2012, khi Năng về Nghệ An thì gặp Trần Văn Giáp (em con người cậu với Năng). Giáp nói với Năng là có nhiều người bạn rủ đi nước ngoài làm ăn và rủ Năng kiếm người để tổ chức đưa sang Australia, với giá 150 triệu đồng/ người lớn, 100 triệu đồng/ trẻ em.

Sau đó, khi Năng và Giáp vào Bà Rịa - Vũng Tàu thì gặp Hoa. Biết ý định của Năng và Giáp, Hoa nói sẽ kiếm người giới thiệu nhưng phải trả hoa hồng cho Hoa là 10 triệu đồng/người. Sau đó, Hoa rủ Hạt, Hạt rủ Mai (Mai gọi Hạt bằng dì) tham gia, kiếm người cung cấp cho Năng để đưa đi Australia. Từ tháng 5.2012 đến 5.2013, Năng cùng Hoa, Mai và Hạt rủ rê, lôi kéo và thu tiền của 14 người để tổ chức trốn đi sang Australia trái phép. Ở nước ngoài, Giáp (Giáp trốn sang Australia vào tháng 10.2012) gọi điện thoại cho Năng yêu cầu đưa 14 người này vượt biên bằng đường hàng không sang Indonesia, sau đó tiếp tục đi bằng đường biển sang Australia và thu thêm người lớn 50 triệu đồng, trẻ em 30 triệu đồng. Hoa và Hạt âm thầm thu mỗi người 80 triệu đồng để hưởng chênh lệch 30 triệu đồng/người.

Sau khi làm xong hộ chiếu và mua vé máy bay, ngày 8.2.2013, Mai Văn Kiên (con của Mai) lái xe ô tô dẫn khách lên sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay sang Indonesia nhưng bị lộ nên Kiên cùng mọi người bỏ trốn. Sau đó, Năng điện thoại báo cho những người vượt biên đi bằng đường biển.

Ngày 5.5.2013, nhóm của Năng tổ chức đưa 14 người ra Phan Thiết (Bình Thuận) cùng lên tàu cá (có gần 100 người) thuộc nhiều nhóm khác nhau vượt biên sang Australia. Tuy nhiên, vào phút cuối, do một số người trong nhóm của Năng chưa đóng đủ tiền nên không được lên tàu. Sau đó, những người này đã đòi lại tiền tạm ứng nhưng nhóm của Năng không trả nên tố cáo đến cơ quan công an. Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Năng cùng đồng bọn.

Chồng đưa đi, vợ ở nhà lấy tiền

Trước đó, vào ngày 27.6.2012, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tuyên phạt Nguyễn Đình Chiến (48 tuổi, ngụ Nghệ An; chồng Năng) 6 năm và 5 tháng tù; Nguyễn Văn Toán (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) 6 năm tù; Nguyễn Văn Sơn (ngụ Nghệ An) 5 năm tù; Trần Văn Khanh (ngụ Nam Định), Hoàng Văn Thể (ngụ Nam Định), Trần Văn Minh (ngụ Bình Thuận) mỗi bị cáo cùng mức án 3 năm tù cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, tháng 5.2010, Chiến và Sơn vào thị trấn Long Hải, H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa tiền cho Toán tìm mua ghe để tổ chức đưa người sang Australia. Toán giới thiệu Khanh và Thể làm tài công chở người sang Australia (Chiến không lấy tiền của 2 người này khi đến Australia). Từ tháng 6.2010 đến tháng 4.2011, Chiến cùng đồng bọn tổ chức 3 chuyến, đưa 124 người vượt biên sang Australia nhưng đều bị cảnh sát nước này bắt giữ, trục xuất về nước hoặc đưa vào trại tị nạn. Những người muốn sang Australia phải đưa trước cho Chiến 40 - 80 triệu đồng (trong số chi phí 150 triệu đồng/người). Khi qua Australia thành công thì vợ ở VN, Nguyễn Thị Năng tiếp tục thu số tiền còn lại.

Nguyễn Long

>> Xử phạt nhiều người vượt biên trái phép
>> Bắt 8 người vượt biên trái phép
>> Đường dây tổ chức vượt biên sang Úc lãnh án  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.