Võ sĩ đoạt HCB Olympic môn taekwondo Jack Woolley bị đánh rách mặt ngay trên đường

Minh Tân
Minh Tân
18/08/2021 07:20 GMT+7

Trở về từ Olympic Tokyo 2020 không lâu, ngôi sao taekwondo người Ireland Jack Woolley đã phải nhập viện khẩn cấp vì bị hành hung ngay trên đường ở thủ đô Dublin.

Trong một bài đăng trên Instagram, võ sĩ từng đoạt HCB tại Olympic Tokyo 2020 là Jack Woolley cho biết khi anh và một người bạn đi bộ vào tối 14.8, thì thấy một đám đông khoảng 8 đến 12 người đang điên cuồng tấn công những người trên đường. Một người trong số họ đã lao vào tấn công Woodley khiến anh bị rách môi và mặt mày bê bết máu.
Một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội sau vụ hành hung cho thấy võ sĩ 22 tuổi ngồi trên đường với những vết thương trên mặt, máu nhuộm đỏ từ mặt đến áo, quần của anh. Bà Annette Woolley, mẹ của Woolley cho biết anh đã được đưa đến bệnh viện St James để phẫu thuật, may mắn là anh chỉ bị một vết sẹo nhỏ ở môi trên. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi những ai có mặt ở gần đó cung cấp thêm thông tin.

Woolley bị thương sau vụ ẩu đả trên đường phố

Twitter

Được biết, đêm bị tấn công là đêm đầu tiên Woolley đi chơi ở Dublin kể từ khi trở về nhà sau Olympic Tokyo. Woolley kể lại rằng sau khi lao vào tấn công anh, kẻ hành hung chỉ nói: “Xin lỗi, nhầm người” rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Woolley cho biết anh không hề quen biết nhóm người này và không có sự cảnh giác trước tình huống bất ngờ nên  không kịp phản ứng. Tuy nhiên, sự việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của Woolley và anh đang háo hức được tập luyện trở lại.

Woolley (giáp đỏ) trong trận chung kết tại Olympic Tokyo 2020

Reuters

Trong trận chung kết taekwondo Olympic Tokyo hạng cân 58 kg với VĐV người Argentina, Lucas Guzman, mặc dù dẫn trước với tỷ số 19-18 khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, thế nhưng 2 cú đá chính xác liên tiếp của Guzman ở 4 giây cuối cùng của trận đấu đã khiến Woolley phải chịu thất bại cay đắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.