Vòng chung kết giải U.15: Đồng Nai sớm bị loại, PVF gặp khó

20/10/2020 22:25 GMT+7

Đội bóng bất bại ở vòng loại là Đồng Nai đã sớm chia tay với VCK giải U.15 Cúp Next Media khi để thua trận thứ 2 trước Quảng Nam, còn ứng viên vô địch PVF cũng bất ngờ ngã ngựa trước Đà Nẵng

Đội Đồng Nai, một gương mặt ít được chờ đợi ở các giải trẻ trước khi đến với VCK lại bất ngờ chơi rất ấn tượng khi toàn thắng và hòa ở vòng loại, đứng đầu bảng D nên gây chú ý cho nhiều người. Thậm chí hôm bốc thăm xếp lịch thi đấu, HLV Nguyễn Quốc Bình của Đồng Nai còn tự tin sẽ giành một thành tích trong giải, còn người đồng nghiệp Bùi Minh Tuấn cũng hy vọng bóng đá Đồng Nai sẽ nỗ lực chứng mình để làm được những gì không quá kém cạnh so với thế hệ U.19 và U.21 Đồng Nai từng giành ngôi vô địch hồi cuối thập niên trước.
Thế nhưng bước vào giải mới thấy tình toán phân phối sức của Đồng Nai không hợp lý. Chuyên môn không thua kém đối thủ nhưng cái thiếu ở Đồng Nai là chưa điều tiết được sức lực, ngay trận đầu đã dồn quá nhiều vào cuộc chiến gặp PVF nên thể lực không còn sung mãn khi đối đầu với Quảng Nam. Từ đó đã dẫn đến sớm hụt hơi khi để cho đối thủ tự do triển khai lối chơi cũng như gây sức ép khoảng 20 phút đầu trận. Dù có lấy lại một chút cân bằng sau đó nhưng trong các cuộc đua sức, Đồng Nai vẫn chậm hơn đối thủ một nhịp và yếu hơn khi tranh chấp nên dẫn đến pha phạm lỗi bị phạt đền thua trước 0-1 trong hiệp 1.
Tình hình này ở hiệp 2 vẫn không hề có sự cải thiện nào khi hàng công xoay sở khá vụng, bế tắc trong việc tìm cơ hội ghi bàn thì hàng thủ của U.15 Đồng Nai tiếp tục mắc lỗi. Lần này, sai lầm của thủ môn Lê Văn Ty đã phải trả giá khi bắt bóng không dính sau tình huống đá phạt cố định của Quảng Nam để bóng bật ra tạo thời cơ cho Lê Chấn Hưng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Quảng. Phải đến gần cuối trận sau nhiều nỗ lực, Trương Nhật Hào mới rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U.15 Đồng Nai. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng miền Đông Nam bộ này làm được và họ chính thức nói lời chia tay với giải với con số 0 điểm sau 2 trận.

Đồng Nai (áo xanh) đã thua Quảng Nam (áo trắng)

Ngọc Linh

Ở trận còn lại, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch U.15 PVF với tỷ số 3-2. Với lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng phòng thủ cũng khá linh hoạt, Đà Nẵng luôn tạo ra cho mình sự chủ động không bị cuốn vào cách dàn trận rất chiến thuật của PVF. Dù bị thủng lưới trước do Hoàng Chiến ghi cho U.15 PVF nhưng đội bóng sông Hàn không hề bị tâm lý. Ngược lại họ vẫn miệt mài tổ chức các pha dàn xếp và đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Mai Quốc Tú đã gỡ hòa sau pha dứt điểm chéo góc.
Bước sang hiệp 2, khán giả hâm mộ đã được chứng kiến màn rượt đuổi đầy ngoạn mục. Phút 58, U.15 Đà Nẵng được hưởng pha đá phạt hàng rào bên cánh trái, Trần Quốc Đạt đã có cú dứt điểm hoàn hảo nâng tỉ số lên 2-1. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, trong pha dâng cao tấn công bên cánh phải, hậu vệ Nguyễn Văn Tú lập công đem về bàn gỡ hòa cho U.15 PVF. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì ở phút 89, cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh tận dụng tốt tình huống lộn xộn trước khung thành của PVF ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 cho U.15 Đà Nẵng.

Niềm vui chiến thắng của Đà Nẵng trước PVF

Ngọc Linh

Với kết quả này, U.15 Đà Nẵng đã vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 4 điểm đấy U.15 PVF (3 điểm) rơi xuống vị trí thứ ba sau U.15 Quảng Nam (4 điểm). Lợi thế giành vé vào bán kết đang thuộc về đội bóng sông Hàn khi chỉ phải gặp đội đã bị loại là U.15 Đồng Nai tại lượt trận cuối, trong khi U.15 PVF đối diện với thử thách khi buộc phải giành chiến thắng trước U.15 Quảng Nam mới có thể mở cánh cửa đi tiếp.

Niềm vui của HLV Nguyễn Quốc Tuấn

Ngọc Linh

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.