Vòng cuối Sao Mai - Điểm hẹn 2006: Đã tìm thấy một ngôi sao

13/08/2006 22:30 GMT+7

Đêm 12/8, buổi trình diễn cuối cùng và ở tiết mục cuối cùng của Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH), gương mặt mà mọi người chờ đợi đã lóe sáng. Đó là rocker Phạm Anh Khoa, người "lôi" tất cả thành viên của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) và khán giả tại Nhà thi đấu Hai Bà Trưng (Hà Nội) khỏi chỗ ngồi để cổ vũ cho anh. Một ngôi sao đã tỏa sáng trong đêm diễn hấp dẫn nhất từ đầu giải đến giờ.

"4 tốt" của HĐNT giành cho Anh Khoa: cao độ tốt, giọng hát tốt, bài hát tốt và phong cách tốt. Màn trình diễn của Phạm Anh Khoa chững chạc và lôi cuốn đỉnh điểm. Bắt đầu bằng hình tượng của một quý ông - comple sậm màu, áo sơ mi cổ cồn, tóc vuốt ngược bóng mượt và ôm guitar thùng hát rock ballad với Nhắm mắt (Tuấn Khanh). Chất rock đi từ trái tim ra giọng hát, chứ không phải bằng quần áo làm gợi nhớ đến quý ông Bruce Springsteen: thanh lịch, đàn ông và hoàn toàn quyến rũ. Rồi đến Ra khơi - bản rock phát triển từ bài dân ca quen thuộc Lý kéo chài (nhóm Bức tường vốn đã rất được chú ý với bài đinh này trong album mới nhất, nhưng có lẽ kể từ đây phải bàn giao lại cho đàn em Phạm Anh Khoa, một rocker thứ thiệt).

Phải nói, đêm đăng quang của Khoa là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho anh khi có sự lựa chọn thông minh và khai thác mình hợp lý. So với những đêm trước, Khoa có phần hơi làm quá màn trình diễn của mình, thì lần này sự tiết chế đã làm khán giả tăng dần cảm xúc cho đến phút chót hoàn toàn bị hạ gục, ào xuống sân khấu và vỗ tay không ngừng theo bài hát của anh. Ngay cả chủ ý tạo một hình tượng khác về rock, thanh lịch và chững chạc cũng là một sáng tạo nho nhỏ mà Anh Khoa dành cho khán giả. Chưa có một màn trình diễn nào của SMĐH 2006 bội thu tiếng vỗ tay, tiếng bis và lời khen ngợi kéo dài của HĐNT.

Chiếc vé đầu tiên của HĐNT, không nghi ngờ gì nữa, đã dành cho Anh Khoa. Nhạc sĩ Huy Tuấn không giấu quyết định chọn Khoa vào lá phiếu của mình một cách đầy hoan hỉ: "Tôi hài lòng về Phạm Anh Khoa cho lá phiếu của mình. Theo chủ ý của tôi, nếu chiếc vé của HĐNT dành cho Khoa thì sẽ được tất cả mọi người hài lòng và ủng hộ. Giành giải thưởng của HĐNT mà lại là một ca sĩ xuất sắc, có nhiều khán giả khâm phục như Phạm Anh Khoa thì chẳng còn gì đẹp hơn". Mỹ Linh cũng giành cho Khoa một phiếu và chờ đợi "ngôi sao" này sẽ tiếp tục sáng, như một đồng nghiệp của chị. Còn nhạc sĩ Nguyễn Cường thì khẳng định: "Khoa làm được quá nhiều để khẳng định rock Việt tại sân khấu này".

Còn một tuần bình chọn nữa để tìm ra thứ tự xếp hạng của khán giả. Với đêm trình diễn tuyệt vời vừa qua, ngoại trừ Khoa, thật khó để có thể lựa chọn thêm vì sự đồng đều. Hà Anh Tuấn dù mở màn nhưng vẫn dẫn đầu tỷ lệ bình chọn trực tiếp với Giấc mơ lạ (Nguyễn Xinh Xô) và Đi tìm ngày mới (Lưu Thiên Hương). 1 Unplugged và 1 r&b, khiến Mỹ Linh không thể khắt khe được nữa khi khẳng định: "Em chọn bài quá thông minh và đẳng cấp". Giọng hát không quá xuất sắc song với những bài hát mới, thẩm mỹ và thực sự phù hợp đã đưa Hà Anh Tuấn đến một đẳng cấp khác sau SMĐH. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng nói về trường hợp này: "Nếu Tuấn thắng trong bảng bình chọn khán giả thì cũng rất tuyệt vời. Cậu ta thu hút khán giả". 

Ba cô gái Phương Linh, Minh Thư và Ngọc Anh cũng vậy. Không có một lời chê nào cho việc lựa chọn bài mà chỉ có lời khen, lời khen cho sự thông minh trong cách họ khẳng định cái tôi âm nhạc trong từng ca khúc và khả năng chiếm lĩnh sân khấu. Phương Linh quyến rũ, Minh Thư mạnh mẽ còn Ngọc Anh nồng nàn.


Phương Linh

Nếu đặt lên bàn cân 3 cô gái đẹp này, chẳng biết ai hơn ai nữa. Chỉ biết bằng con mắt chuyên môn nhận ra ngay rằng đây là 3 ca sĩ vững vàng của sân khấu ca nhạc ngay sau khi SMĐH kết thúc.

Dù tiếp tục đứng đầu bình chọn khán giả đêm thứ hai vòng 2, Hoàng Hải bất ngờ thất bại khi tiếp tục thử nghiệm với bản swing Những nụ hôn nồng cháy (Ngọc Châu) và bản rock ca trù Vào đời (Hà Dũng). Dù vẫn được các fan ruột kích động cả khán phòng nhưng rõ ràng, Hải đã choáng ngợp điều gì đó để trật nhịp và rất thiếu tinh tế trong những đoạn cao trào trong xử lý. Mai Trang cũng có lẽ đã làm tốt việc được bổ sung vớt vào vòng 2 nhưng đã không thành với Nghi ngại (Ngọc Đại). Hơn nữa, bản rock Vì đâu (An Hiếu) dù khai thác hết cỡ quãng giọng khỏe của Trang nhưng chẳng đọng lại gì hơn, đây là một bài hát cổ động bảo vệ môi trường.

Có lẽ vì đêm thứ 8 xuất sắc hơn mong đợi, có thông tin bên lề rằng VTV sẽ nâng con số 3 lên 5 ca sĩ được trình diễn trong đêm cuối cùng tranh 3 giải thưởng SMĐH 2006. Như vậy, sẽ chỉ có 2 thay vì 4 ca sĩ phải tạm biệt cuộc chơi. Ngay khi kết thúc đêm diễn vừa qua, nhiều người đã có thể nghĩ đến đêm chung kết chắc chắn là cuộc chơi của 3 nam ca sĩ Phạm Anh Khoa (HĐNT chọn) và Hà Anh Tuấn - Hoàng Hải (khán giả chọn). Tuy thế nếu là 5, hai cô gái nào sẽ được chọn trong 3 kiều nữ: Phương Linh, Minh Thư và Ngọc Anh - khi cả 3 đều xứng đáng? Nếu đúng là HĐNT và khán giả đều có thể quyết định thêm vé dành cho họ thì Phương Linh và Ngọc Anh có thể chờ đợi sự may mắn này.

Chu Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.