Vòng đấu rất lạ của V-League

03/05/2015 19:19 GMT+7

(TNO) Vòng 12 V-League 2015 được xem là một vòng đấu rất lạ khi các đối bóng mạnh rủ nhau thua trận trước các đối thủ yếu hơn họ về nhiều mặt.

(TNO) Vòng 12 V-League 2015 được xem là một vòng đấu rất lạ khi các đối bóng mạnh rủ nhau thua trận trước các đối thủ yếu hơn họ về nhiều mặt.
Các cầu thủ Khánh Hòa ăn mừng chiến thắng trước B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa
Đại gia rủ nhau ngã ngựa

Becamex Bình Dương thua 0-1 trước Sanna Khánh Hòa đem lại ngạc nhiên lớn, bởi B.Bình Dương vượt trội hơn hẳn đội bóng thành phố biển Nha Trang về mọi mặt. Thế nhưng, đội bóng miền Đông Nam Bộ đã chơi một trận uể oải, để rồi trắng tay.

Việc B.Bình Dương thua trận, những tưởng sẽ là cơ hội cho các đối thủ SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa vùng lên, nhưng không, tất cả đều chơi dưới sức mình và xứng đáng nhận những kết quả bất lợi.

Sau khi Than Quảng Ninh thua 0-2 trước Đà Nẵng, đến lượt Thanh Hóa hòa 1-1 với Cần Thơ, một đội bóng được xem là kém nhất V-League về chuyên môn làm mất cơ hội rút ngắn khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng B.Bình Dương.
Thanh Hóa (áo vàng) cũng chỉ có 1 điểm trong chuyến làm khách đến Cần Thơ - Ảnh: Dương Thu
Nhưng bất ngờ nhất là việc SLNA để thua 1-2 trước đối thủ Đồng Nai. Sân Vinh là miền đất dữ với mọi đối thủ, SLNA cũng đang có phong độ tốt, vì thế trận thua của họ khiến nhiều người không thể tin được. 

Với 21 điểm đang có được, SLNA không phải lo rớt hạng, nên họ thiếu hẳn động lực để kiếm điểm, bởi đội bóng xứ Nghệ cũng không có tham vọng vô địch.

Những kết quả bất ngờ này khiến B.Bình Dương vẫn ung dung ở ngôi đầu bảng, bởi dù thua trận, nhưng họ vẫn còn khoảng cách 3 điểm so với đội nhì bảng Thanh Hóa.

HAGL vẫn chưa biết thắng
Moussa (phải) ghi bàn mở tỷ số nhưng HAGL chỉ có 1 điểm - Ảnh: Minh Trần
Dù được tăng cường lực lượng, nhưng HAGL chỉ có thể có được một điểm sau trận hòa 2-2 với Quảng Nam. Những phút nhập cuộc, người hâm mộ đã rất thích thú khi thấy HAGL chơi hứng khởi với những pha tấn công đẹp mắt.

Đội bóng phố núi cũng có ưu thế trước với pha lập công của tân binh Moussa ở phút 22 sau đường chuyền của Franklin.

Thế nhưng, khi HAGL đang hừng hức khí thế thì dính đòn phản công của Quảng Nam. Hai pha dứt điểm chớp nhoáng của Patiyo ỏ các phút 33, 44 đã giúp Quảng Nam dẫn lại 2-1.

Ở các tình huống này, hàng thủ của đội chủ sân Pleiku kèm người không tốt nên để cho chân sút chủ lực của Quảng Nam dễ dàng ghi bàn.

Cuối trận, phải nhờ đến cú sút phạt đẹp mắt của Đông Triều, HAGL mới tránh được trận thua. Ở trận này, HAGL lại lộ điểm yếu ở giữa sân khi không có tiền vệ đánh chặn, khiến hậu vệ của họ luôn ở thế đối mặt với cầu thủ tấn công của đối phương. Cả Thanh Hậu và Tuấn Anh đều có kỹ thuật tốt, nhưng hỗ trợ phòng ngự quá yếu, giúp đội khách có thể tấn công một cách dễ dàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.