Vòng loại World Cup 2018: Scotland tiếc vì chia điểm với Anh

11/06/2017 13:42 GMT+7

HLV tuyển Scotland, ông Gordon Strachan thể hiện sự bực tức ra mặt khi đội nhà bỏ lỡ chiến thắng 'hay nhất mọi thời đại' trước kình địch Anh (hòa 2-2), ở trận đấu rạng sáng ngày 11.6 trên sân Hampden Park ở TP.Glasgow.

Scotland bị tuyển Anh dẫn trước 1-0 từ phút 70 do tiền vệ Oxlade-Chamberlain vừa vào sân từ băng ghế dự bị ghi. Thế nhưng, họ đã chơi quật khởi để dẫn lại 2-1 nhờ hai bàn thắng ghi liên tiếp ở cuối trận do công Leigh Griffiths ghi cú đúp các phút 87 và 90.

Leigh Griffiths ghi cú đúp các phút 87 và 90 cho Scotland và gần như đã nằm chắc chiến thắng AFP

Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay Scotland, và giúp đội tuyển này thắp lại cơ hội tranh chấp suất dự vòng chung kết World Cup 2018. Trên hết, là nếu thắng tuyển Anh sẽ giúp Scotland cực kỳ hể hả bởi lâu nay (kể từ năm 1985) họ chưa quật ngã được đối thủ này ngay trên sân nhà.

Vì thế, khi chiến thắng đã chắc trong tay thì không ngờ trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu trung phong Harry Kane đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 khiến ông Strachan tiếc đứt ruột.

Nhưng Harry Kane (9) ghi bàn phút 90+3 gỡ hòa 2-2 cho tuyển Anh AFP

Sau trận này, nhà cầm quân này gần như không giữ được bình tĩnh, nhưng biết làm sao được kết quả đã ấn định nên ông Strachan chỉ nói: “Đành về nhà mà tự trút giận một mình”.

Trận hòa cũng khiến cơ hội tranh chấp vé dự World Cup 2018 của Scotland trở nên cực kỳ mong manh, khi họ vẫn xếp thứ 4 bảng F với 8 điểm thua đội nhì bảng Slovakia (thắng Lithuania 2-1) 4 điểm sau 6 trận và đội hạng 3 là Slovenia (thắng Malta 2-0) 3 điểm. Trong khi, tuyển Anh có 14 điểm an toàn ở ngôi đầu.

Trong khi đó, ở bảng C nhờ bàn thắng của tiền đạo Stuart Dallas ghi phút 90+2 cũng rạng sáng ngày 11.6 (giờ VN), giúp tuyển Bắc Ireland có trận thắng quan trọng trước Azerbaijan 1-0 ngay sân khách và tìm lại hy vọng dự World Cup 2018.

Vì cùng lúc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CH Czech bị Na Uy thủ hòa 1-1. Nhờ đó, Bắc Ireland giữ chắc vị trí thứ 2 bảng C với 13 điểm sau 6 trận để đi đấu play-off, hơn CH Czech 4 điểm. Ở bảng này, tuyển Đức không có đối thủ khi tiếp tục thắng San Marino đến 7-0 để dẫn đầu bảng với 6 trận thắng tuyệt đối ghi đến 27 bàn, chỉ lọt lưới 1 bàn.

Tiền đạo Stuart Dallas ghi bàn phút 90+2 cho Bắc Ireland AFP
Tại bảng E, Ba Lan thắng dễ Romania 3-1 củng cố chắc ngôi đầu với 16 điểm sau 6 trận, trong khi Montenegro thắng Armenia 4-1 tạm giữ vị trí thứ 2 dù bằng 10 điểm với Đan Mạch (thắng Kazakhstan 3-1) nhờ hơn hiệu số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.