Vụ án mạng ở Malaysia: Đoàn Thị Hương không nhận tội

02/03/2017 07:12 GMT+7

Bị can mang hộ chiếu Việt Nam trong vụ án mạng ở Kuala Lumpur tuyên bố vô tội trong lần xuất hiện đầu tiên trước tòa vào ngày 1.3.

Đoàn Thị Hương và bị can người Indonesia Siti Aisyah ngày 1.3 xuất hiện trước tòa án ở Sepang, thuộc bang Selangor, để nghe đọc cáo trạng truy tố về tội giết người trong vụ án mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13.2. Giới chức Malaysia tin rằng nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng phía Bình Nhưỡng chỉ xác nhận đó là công dân tên Kim Chol.
Hãng thông tấn Bernama đưa tin đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Indonesia đã có mặt tại phiên tòa. Ông S.Selvam Shamugam được chỉ định làm luật sư biện hộ cho Hương còn Aisyah được bảo vệ bởi nhóm biện hộ gồm 5 người do luật sư Gooi Soon Seng đứng đầu.


Hàn Quốc “nhờ Nga chặn các nghi phạm Triều Tiên”
Báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo ngày 1.3 dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ Hàn Quốc đã đề nghị Nga chặn 4 nghi phạm người Triều Tiên trong vụ án mạng tại Malaysia khi họ quá cảnh ở thành phố Vladivostok nhưng không được Moscow chấp thuận. Theo thông tin mà Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc thu thập được, nhóm người này đã lên máy bay sang Jakarta (Indonesia) ngay trong ngày 13.2, sau đó bay tiếp đến Dubai (UAE) và Vladivostok trước khi về Bình Nhưỡng hôm 17.2. Các bên liên quan chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này

Cả hai người được đưa đến tòa trong tình trạng bị còng tay. Hương mặc áo thun vàng còn Aisyah mặc áo đỏ, là trang phục mặc lúc chụp ảnh lưu vào hồ sơ hình sự. Họ chính thức bị truy tố theo điều 302 bộ luật Hình sự của Malaysia về tội giết người, cùng 4 nghi phạm người Triều Tiên khác đã tẩu thoát.
Theo tờ The Star, cáo trạng được đọc và có phiên dịch ra tiếng Indonesia lẫn tiếng Việt và tòa cũng thông báo nếu bị tuyên có tội, 2 bị can có thể lãnh án treo cổ. Khi quan tòa hỏi có hiểu nội dung cáo trạng hay không, Hương đã trả lời bằng tiếng Anh: “Có, tôi hiểu, nhưng tôi không có tội”. Do đây là phiên tòa công bố cáo trạng và không có thẩm quyền xét xử trọng án giết người nên công tố viên trưởng Iskander Ahmad cho hay sẽ yêu cầu chuyển vụ việc lên tòa án có thẩm quyền cao hơn. Cả hai bị can sẽ bị xét xử trong cùng một phiên tòa và ông Iskander đề nghị phiên tiếp theo diễn ra vào ngày 13.4 với lý do cần thêm thời gian thu thập tài liệu.

tin liên quan

Đoàn Thị Hương nói mình vô tội

Theo BBC, nghi phạm Đoàn Thị Hương tỏ ra trấn tĩnh trong suốt quá trình nghe đọc cáo trạng tại phiên tòa xét xử ngày 1.3 ở Malaysia, nhưng sau đó lên tiếng bằng tiếng Anh: “Tôi hiểu, nhưng tôi không có tội”.

Reuters dẫn lời luật sư Shamugam, người biện hộ cho Hương, cho hay thân chủ của ông tỏ ra lo lắng vì đối mặt án tử hình và ông sẽ gặp cô vào sáng 2.3 tại nhà tù Kajang. Trong khi đó, tòa chấp nhận yêu cầu từ luật sư Gooi của Aisyah về ban hành lệnh cấm cảnh sát, quan chức hoặc bất kỳ nhân chứng nào đưa ra tuyên bố công khai hoặc phát biểu với báo giới về vụ án.
Sau khoảng 30 phút, 2 bị can rời tòa với áo giáp chống đạn và bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm áp giải về trại giam Kajang trên 2 đoàn xe riêng rẽ. Reuters nhận định việc cho các bị can mặc áo chống đạn chứng tỏ rất có thể ai đó dính líu vào vụ án bí ẩn này muốn họ “im lặng mãi mãi”.
Cũng trong ngày 1.3, trang Channel News Asia dẫn nguồn thạo tin tiết lộ ông Ri Jong-chol, nghi phạm Triều Tiên duy nhất bị bắt cho đến nay, có thể sẽ được trả tự do sau khi hết hạn tạm giam ngày 3.3 do thiếu chứng cứ. Theo nguồn tin, Malaysia có thể sẽ trục xuất người này do thiếu giấy tờ di trú hợp lệ. Liên quan đến vụ án mạng bí ẩn, Bộ trưởng Y tế Malaysia S.Subramaniam cho biết 2 phụ nữ bị tình nghi giết người bằng chất độc VX không có dấu hiệu trúng độc hoặc bất cứ tình trạng bất thường nào khác.
Cùng ngày, chính phủ Triều Tiên tuyên bố cáo buộc công dân Kim Chol của họ chết vì VX thật “lố bịch” và là “âm mưu bôi nhọ của Mỹ và Hàn Quốc”, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.