Vụ bố cưỡng hiếp con gái 24 năm: Hung thủ đối mặt với con gái

19/03/2009 17:45 GMT+7

(TNO) Trong phiên tòa ngày 18 và 19.3, Josef Fritzl - người đang bị xét xử vì đã giam cầm và cưỡng hiếp con gái 24 năm - đã quyết định bỏ cái bìa hồ sơ màu xanh mà ông cầm khư khư để che mặt trong hai ngày đầu ra tòa. Và trong sự ngỡ ngàng của các thẩm phán cùng cả luật sư, ông Fritzl đã nhận tất cả các tội danh mà ông bị cáo buộc.

Trước đó, Fritzl đã không nhận tội biến người khác thành nô lệ và sát nhân. Với tội danh cưỡng hiếp, ông tuyên bố chỉ nhận “một phần”.

 

 Josef Fritzl quyết định không cần phải che mặt khi ra tòa nữa! - Ảnh: Reuters

“Tôi nhận ra rằng tôi đã phạm tất cả các tội được nêu ra. Tôi hối tiếc vì những gì đã làm”, Fritzl nói trước tòa.

Điều gì đã khiến người đàn ông 73 tuổi này thay đổi quá đột ngột? Chính thẩm phán Andrea Humer đã sửng sốt hỏi bị cáo câu này và được trả lời: “Bởi những đoạn điều trần của con gái tôi”.

Luật sư của Fritzl nói bản thân ông cũng không được báo trước nên hoàn toàn bất ngờ trước tuyên bố nhận tội của thân chủ, cho rằng những lời điều trần của con gái Fritzl đã có “tác động khủng khiếp” tới ông.

Theo quyết định của tòa án, nạn nhân của vụ này, cô Elisabeth không phải đến tòa để khỏi đối mặt với người đàn ông mà cô gọi là bố đã giam cầm, hãm hiếp cô suốt 24 năm. Những lời khai của cô được quay từ trước và sau đó được chiếu trước các phiên tòa kín này.

Trong một diễn biến mới nhất, hãng Reuters đưa tin ngày 19.3, các công tố viên đã đề nghị án chung thân đối với Fritzl, khung hình phạt cao nhất đối với các tội danh mà ông bị cáo buộc. Điều này đồng nghĩa với việc phía công tố viên thấy không có bất kỳ một tình tiết giảm nhẹ nào, dù trước đó bị cáo đã tuyên bố nhận tội. Đáp lại bằng một giọng yếu ớt và run rẩy, Fritzl nói: “Tôi hối tiếc bằng tất cả trái tim… Tôi không còn có thể biện minh được nữa rồi”.

Vậy là trong những ngày qua, Fritzl “được dịp” đối mặt với con gái của ông trên một màn hình lớn ở tòa, trong đó Elisabeth kể chi tiết về suốt gần ¼ thế kỷ bị bạo hành tình dục (thường xuyên trước mặt những đứa con), về việc cô bị tra tấn trong căn hầm ẩm thấp, lạnh lẽo và tăm tối, về sáu lần sinh con trong căn hầm mà không có bất kỳ một sự giúp đỡ về y tế nào, về sự ra đi của một đứa con nhỏ...

”Tôi đã kêu gào không biết bao nhiêu lần trong ngần ấy năm, nhưng không ai nghe thấy cả”, báo Guardian dẫn lời Elisabeth kể lại trong tuyệt vọng.

Đáp lại, Fritzl nói trước tòa với giọng rền rỉ: “Lẽ ra tôi đã phải nhận thấy những điều này từ trước, vậy mà chỉ đến hôm qua, lần đầu tiên tôi mới nhận thấy mình đã tàn bạo như thế nào với Elisabeth”.

Thẩm phán hỏi lại: “Có phải ý ông là ông chỉ mới lần đầu nhận ra những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng là chính xác như lời mô tả của cô ấy?”. Fritzl đã gật đầu.

Đề cập tới tội danh sát nhân, thẩm phán đã nói với Fritzl: “Con gái ông đã nói cho ông biết rằng đứa trẻ có vấn đề về hô hấp. Ông đã có thời gian để đứa bé được đi cấp cứu”.

BBC dẫn trả lời của bị cáo: “Tôi đã hy vọng đứa bé sống sót nhưng lẽ ra tôi đã phải làm gì đó. Tôi cũng không biết tại sao tôi đã không hành động”.

Tại tòa, bác sĩ tâm thần Adelheid Kastner nói rằng nếu Fritzl không bị xử phạt, ông ta có thể sẽ lặp lại hành động của mình: “Ông ta sẽ là một mối nguy hiểm và cần phải được giam giữ trong nhà tù cho đến khi không còn là mối nguy hiểm với người khác nữa”.

Bác sĩ Kastner cũng khẳng định Fritzl không hề bị tâm thần, yếu tố có thể sẽ làm giảm nhẹ rất nhiều hình phạt đối với người đàn ông này.

Những ngày qua, tòa án cũng đã để cho Fritzl được gặp bác sĩ tâm lý, đề phòng trường hợp ông tự tử.

 

 Không được vào dự tòa, cánh nhà báo chỉ còn biết đứng ngoài chờ dù tuyết đang rơi dày đặc - Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, AFP đưa tin hai chuyên gia kỹ thuật đã ra trước tòa, cho biết trong căn hầm ngầm mà Fritzl làm ngay dưới nhà của mình không hề có một cơ chế nào để có thể mở được cánh cửa trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với Fritzl.

Còn một người từng thuê một căn phòng trong nhà của Fritzl hồi năm 1998 - 1999 thì nói với BBC rằng ông ta không thấy bất kỳ điều gì bất thường để có thể nghi ngờ rằng có ai đó bị giam dưới căn nhà. Tuy nhiên, ông này nhận định Fritzl là người rất kỳ lạ, không bao giờ cho phép vợ nói bất kỳ điều gì khi gặp ông. Theo thỏa thuận với Fritzl, ông không được phép vào vườn và tầng hầm của tòa nhà.

Hôm qua, một số tờ báo đưa tin rằng Elisabeth đã bí mật được đưa tới tòa từ một bệnh viện tâm thần, nơi cô và sáu người con chung với Fritzl ở trong những ngày qua, để nhìn người đàn ông đã tống cô xuống hầm ngầm lúc cô mới 18 tuổi. Nhưng tòa án không xác nhận điều này.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.