
Điều ước của 'thánh phượt' Vừ Già Pó
Ông Nông Văn Ngay, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc vừa gọi điện trách tôi, sao lâu rồi không trở lại Hà Giang.
Một lần khác thì Pó gặp cả xe tăng. “Những cái xe ấy bằng sắt, nhiều bánh và có một khẩu súng rất to ở trên”.
Trong một lần vào xin ăn, Pó kể bị một gia đình kia bắt lại nhốt 3 ngày. Đấy là lần ở lại một nơi lâu nhất của anh trong suốt hành trình đi bộ không nghỉ hơn 18 tháng.
Hồ Chilka, nằm phía đông bang Orissa của Ấn Độ, cách vịnh Bengal bằng một dải đất là một trong những hồ nước mặn lớn nhất trên thế giới. Nó có chiều dài 65 km và chiều rộng từ 5 - 20 km và độ sâu trung bình khoảng 2 m. Pó lại đi tiếp mãi về phía tây, cứ đinh ninh rằng đó là hướng về Khâu Vai nhà mình.
“Lúc đi ở Trung Quốc, đi mãi theo đường lớn, chả nhớ là bao nhiêu ngày nữa thì gặp một cái hàng rào chắn cuối đường. Cạnh đấy có một đường mòn nhỏ bên trái, mình theo con đường ấy mà đi mãi, đi mãi...”.
(TNO) Với Vừ Già Pó (37 tuổi, ở xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang), ngày trùng phùng, đoàn tụ với gia đình, người thân sau hơn 2 năm biệt tích có lẽ là những giây phút không thể nào quên trong cuộc đời của mình.
(TNO) Với Vừ Già Pó (37 tuổi, ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang), ngày trùng phùng, đoàn tụ với gia đình, người thân sau hơn 2 năm biệt tích có lẽ là những giây phút không thể nào quên trong cuộc đời của mình.
(TNO) Sau hơn 2 năm biệt tích, trưa nay, 12.5 Vừ Già Pó (37 tuổi) đã chính thức đặt chân tới quê hương ở Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang.
(TNO) Khuya 11.5, Vừ Già Pó (37 tuổi, thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) - người vừa trải qua hành trình lưu lạc “xuyên lục địa” từ Mèo Vạc (Hà Giang) sang Pakistan đã trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thân.
(TNO) Dawn, một trong hai nhật báo tiếng Anh lâu đời và phổ biến nhất Pakistan, vào ngày 4.4 đã thuật lại chuyến lưu lạc kỳ lạ từ Việt Nam sang Pakistan của người đàn ông dân tộc Mông, đồng thời cho biết phía Pakistan đang tạo điều kiện để anh này hồi hương.
Ngày 3.4, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về thủ tục để đưa công dân Vừ Già Pó (Thanh Niên đã có loạt phóng sự) của Việt Nam đang bị Pakistan bắt giữ do nhập cảnh trái phép hồi tháng 10.2013 về nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương xác minh nhân thân.
Ông Mukhtar Qureshi, nhân viên phụ trách các vấn đề thảm họa của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ đóng tại vùng Neelum là người có công giúp cảnh sát ở đồn Zila Neelum, thị trấn Athmuqam, Pakistan nhận diện Vừ Già Pó là người Việt. Ông cũng là người viết thư thông báo với Đại sứ quán VN về Vừ Già Pó.