Vụ giết người bỏ trong thùng xốp: Bắt thêm 3 đồng phạm

18/12/2008 01:41 GMT+7

Hôm qua 17.12, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đồng phạm liên quan đến vụ sát hại 2 người bỏ trong thùng xốp, vứt ở nghĩa trang do Châu Hùng Sơn (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chủ mưu.

 

Sơn - Hai - Công - Long (Ảnh: Đ.H)

3 đồng phạm gồm: Đoàn Văn Hai (tức Hai "la", 19 tuổi, ngụ Q.2, dân quân của P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2), Nguyễn Xuân Công (19 tuổi, ngụ Q.2) và Thạch Điền Long (20 tuổi, quê Trà Vinh). Theo khai nhận của Sơn với cơ quan CSĐT, để thực hiện việc sát hại 2 nạn nhân trên, hắn đã phải nhờ Hai, Công, Long hỗ trợ. Nguyên nhân cũng như diễn biến toàn bộ vụ việc ban đầu do cơ quan CSĐT cung cấp như sau: từ năm 2007 - 2008, Sơn đã vay tiền nhiều lần của chị Hoa với lãi suất 6%/tháng. Tính đến ngày 5.8.2008, Sơn nợ của chị Hoa tổng cộng là 600 triệu đồng (kể cả gốc lẫn lãi). Cách đây 1 tuần, ông Phạm  Văn Tinh (48 tuổi, ngụ Q.2) cùng vợ Võ Thị Hoa đã đến nhà của Sơn (ở hẻm 124 đường Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh) lấy tiền lãi hơn 30 triệu đồng nhưng Sơn không có tiền trả.

Vì muốn xóa món nợ này, Sơn đã lên kế hoạch sát hại vợ chồng chị Hoa. Sơn đã chọn ngày 14.12 gây án vì ngày này vợ Sơn cùng 2 người con (19 và 9 tuổi) qua nhà bà con phụ giúp tổ chức đám cưới. Sáng 14.12, Sơn đã gọi điện thoại hẹn Hai, Công, Long đến quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Định (Q.2) bàn công chuyện. Tại đây, Sơn đã dựng lên một câu chuyện: có 2 vợ chồng ở Q.2 nợ tiền của hắn và nhờ 3 người này bắt giữ giúp, sẽ trả công 3 triệu đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, 3 người này cùng về nhà của Sơn bàn bạc, phân công nhiệm vụ... Hơn 11 giờ ngày 14.12, Sơn đã gọi điện thoại cho chị Hoa qua nhà lấy tiền. Ngay sau đó, chị Hoa nhờ người em họ là Trần Quyết Thắng lấy xe gắn máy chở qua nhà Sơn. Đến nơi, Sơn, Long ngồi ở phòng khách tiếp chị Hoa, anh Thắng; còn Hai, Công núp phía sau nhà. Ngồi được một lát, Sơn ra hiệu cả bọn xông vào khống chế, dùng băng keo dán miệng, trói tay chân 2 nạn nhân lại. Vụ việc diễn ra trong chưa đầy 5 phút. Thực hiện xong "hợp đồng", Sơn đưa trước 400 ngàn đồng cho 3 người này và yêu cầu ra về. Sau đó, Sơn lạnh lùng dùng dây điện chích vào người 2 nạn nhân. Sát hại xong, Sơn lấy 2 điện thoại di động, tiền cùng chiếc xe của nạn nhân cất giấu... Để phi tang, Sơn đi mua 2 thùng xốp về bỏ 2 xác nạn nhân vào, lấy băng keo dán kín; rồi gọi điện thoại thuê xe tải đến chở 2 thùng xốp về hướng Lái Thiêu (Bình Dương). Do hẻm nhỏ, xe tải đậu cách nhà của Sơn vài chục mét, khi N.V.L (tài xế xe tải) và L.V.T (phụ xe) khiêng 2 thùng xốp không nổi, một nhóm thợ hồ xây nhà gần đó thấy vậy chạy đến phụ khiêng. Tất cả cứ tưởng là "hàng đông lạnh". Sau đó, Sơn lấy xe gắn máy chạy theo xe tải. Đến trước nghĩa trang Lái Thiêu, Sơn yêu cầu tài xế bỏ 2 thùng xốp xuống nói là đứng đợi người đến nhận hàng. Xe tải vừa đi, Sơn cũng leo lên xe gắn máy chạy thẳng về đến TP.HCM. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Sơn liên lạc với Công để đưa 3 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Sơn về nhà tắm rửa, bình thản đi dự đám cưới bà con bên gia đình vợ...

Đến chiều 16.12, mặc dù Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng hắn nhất quyết không chịu khai ra đồng bọn. Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM nhận định, với vóc dáng yếu ớt như Sơn không thể một mình khống chế anh Thắng, chị Hoa, trói tay chân, rồi sát hại nên các điều tra viên tiếp tục đấu tranh buộc hắn phải khai nhận ra đồng bọn... Mãi đến tối 16.12, Sơn mới chịu khai nhận ra 3 đồng bọn tham gia gây án. Trung tá Lê Ngọc Phương, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) đã ký quyết định bắt khẩn cấp 3 người này.  Khoảng 21 giờ cùng ngày, trinh sát bất ngờ ập vào quán nhậu N.H trên đường Lê Văn Thịnh, P.Cát Lái, Q.2 bắt giữ Hai, Công, Long tại đây. Đến nay, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.