Ngay sau khi cuộc bạo động diễn ra tại Urumqi, thân nhân, bạn bè của tất cả các thí sinh gần 50 quốc gia rất lo lắng. Nỗi lo lắng của họ lên đến cực điểm khi trong suốt 3 ngày từ 7-9.7 hệ thống internet, điện thoại tại Urumqi gần như bị tê liệt. Họ hầu như không nhận được thông tin gì từ các thí sinh. Trước tình hình đó, đại diện BTC là ông Alex Liu đã cấp tốc gửi công văn về đại diện các cơ quan đưa thí sinh dự thi.
Nội dung bức thư của ông có đoạn: “Chúng tôi gửi e-mail này thông báo cho các bạn biết rằng tất cả thí sinh đều rất an toàn. Hiện họ đang du lịch tại TP Jimusaer cách Urumqi khoảng 100 km. Họ đang ở tại khách sạn Zhou Ting. Chúng tôi vừa có một cuộc họp để báo cáo tình hình tại Urumqi”. Cũng trong tờ thông báo quan trọng này, BTC cho biết họ đưa thí sinh đến Bắc Kinh để tiếp tục các phần thi tiếp theo”. Để tạo niềm tin cho thân nhân các thí sinh, BTC đã cung cấp các số điện thoại được nối mạng quốc tế để người thân liên lạc, cùng số phòng của thí sinh.
Trước sự cố này, anh Tạ Nguyên Phúc (đại diện Công ty P.L - đơn vị đưa Hoàng Điệp dự thi) và người thân của Hoàng Điệp cho biết, do không liên lạc được với Hoàng Điệp bằng điện thoại, e-mail nên tất cả rất lo lắng, nhất là sau khi đọc báo thấy tình hình ở Urumqi quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhận được bức thư BTC gửi đến, họ đã an tâm.
Dạ Ly
Bình luận (0)