Vụ kẻ cướp giật điện thoại rồi đụng xe tử vong: Nạn nhân nói gì?

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
17/05/2021 14:04 GMT+7

Tối 16.5, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ việc một người chạy xe ngược chiều giật điện thoại. Kẻ cướp sau đó va chạm với xe khác và tử vong. Nạn nhân bị kéo lê, gãy xương đùi.

Theo đó, tối ngày 16.5, chị N.T.K.O (24 tuổi) điều khiển xe máy chở theo chị K.T.M.H (24 tuổi, quê Kon Tum) lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi đường Đinh Tiên Hoàng.
Chị O. cho biết vào khoảng 22 giờ, khi đến trước địa chỉ 303 Điện Biên Phủ, trước một quán nhậu thì bất ngờ bị một xe máy chạy ngược chiều áp sát lại và thò tay vào ba lô để giật điện thoại. Sau khi chị H. la lớn lên “cướp, cướp”, cả hai ngã xuống xe.
Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc sử dụng điện thoại khi đang di chuyển trên đường là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, theo lời kể của chị O., điện thoại được chị H. để vào ngăn nhỏ bên trái ngoài ba lô, chỗ thường đựng nước chứ không cầm trên tay sử dụng như một số trang thông tin đăng tải. Bất ngờ bị giật điện thoại, chị H. theo phản xạ nắm lấy tay của người giật điện thoại khiến cả chị O. và chị H. đều té ngã.

Tên cướp sau đó va chạm với một xe máy khác đi đúng chiều và tử vong tại chỗ

Ảnh: CTV

Sau khi ngã, chị H. kéo đuôi xe lại nhưng cướp vẫn rồ ga bỏ chạy, kéo lê chị H. trên đường và sau xảy ra va chạm giao thông với một xe máy khác chạy đúng chiều. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Gia Định (Q.Bình Thạnh), chị H. ở lại bệnh viện để theo dõi còn chị O. trở lại hiện trường khai báo với lực lượng chức năng rồi quay trở lại bệnh viện.
Chị O. chia sẻ thêm vào sáng ngày 17.5, chị H. đã ổn định tinh thần nhưng bị gãy xương đùi phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện. “Hôm qua chúng tôi vừa đi ăn xong và đang trên đường về thì xảy ra vụ việc. Lúc tôi quay lại hiện trường thì cũng nghe người ta nói là người giật điện thoại chết nhưng cũng không biết rõ. Qua vụ việc tôi cũng rút ra được bài học không nên để điện thoại ở ngăn ngoài của ba lô mà nên để vào bên trong để đảm bảo an toàn”, chị nói.

Hiện trường vụ tai nạn

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Trần Khôi Nguyên cho biết khi đi ngang qua đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh) vào khoảng hơn 22 giờ ngày 16.5 thì thấy rất nhiều người dân đứng lại xem vụ việc, lực lượng chức năng cũng đang làm việc, tại hiện trường có xe máy ngã và người nằm dưới mặt đường.
Ông Năm, người thường chạy xe ôm ở khu vực này biết tối hôm qua ông về sớm nên không chứng kiến vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, sáng khi quay lại thì thấy người dân vẫn bàn tán và kể lại sự việc. Ông cho biết, những cửa hàng trong khu vực thường đóng cửa nghỉ sớm, chỉ có quán nhậu ngay trước nơi xảy ra tai nạn mở cửa qua đêm nhưng buổi sáng thường đóng cửa nghỉ bán.
Chỉ vào vệt máu đã được đổ cát lên trên mặt đường, ông Năm nói: “Nghe nói là thanh niên đó chạy ngược chiều cướp giật gì rồi đâm người ta rồi chết luôn. Nghe kể la cướp lớn lắm. tôi thì chạy xe hàng ngày ở đây mà ở đây thì tai nạn cũng nhiều lắm”.
Như Thanh Niên đã đưa tin ngày 17.5, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang mở rộng điều tra vụ việc 1 thanh niên giật điện thoại sau đó chạy xe máy ngược chiều gây tai nạn, tử vong. Đến rạng sáng cùng ngày, hiện trường đã được xử lý. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.