Vụ khủng bố ngày 7.7 tại London: Cả 4 kẻ tấn công đều là người Anh

13/07/2005 23:23 GMT+7

Xứ sương mù lại phải chịu thêm một cú sốc khi được thông báo cả 4 kẻ gây ra cuộc tấn công tàn bạo vừa qua chính là công dân Anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ở Tây u, dân địa phương lại đi đánh bom khủng bố.

 

"Những kẻ đánh bom tự sát đến từ ngoại thành" - tờ Daily Mail của Anh đã la hoảng lên như thế trên dòng tít chính chạy ở trang bìa. Không hoảng làm sao được khi từ trước đến nay, cứ hễ nói đến những cuộc tấn công như thế này thì người ta chỉ nghĩ đến những kẻ khủng bố "nhập khẩu" từ các quốc gia Hồi giáo xa xôi mà muốn vào được Vương quốc Anh thì phải qua bao nhiêu là công đoạn kiểm tra an ninh gắt gao. Nay thì khủng bố đã được gieo mầm và trổ hạt ngay trên nước Anh. 

 

Cảnh sát London vừa thông báo nhiều chi tiết quan trọng trong quá trình điều tra, đáng chú ý nhất là tên tuổi của 3 trong số 4 người bị tình nghi thực hiện vụ tấn công trên hệ thống tàu điện và xe buýt hôm 7.7 làm ít nhất 52 người chết, 700 người bị thương. Đó là 3 thanh niên chỉ mới 19, 22 và 30 tuổi được sinh ra ở Anh nhưng có nguồn gốc Pakistan. Người lớn tuổi nhất đã có vợ con. Mẹ của nghi can 19 tuổi hôm thứ năm qua đã hớt hải gọi điện thoại cho cảnh sát thông báo về trường hợp mất tích của con mình, sau khi đứa con rời nhà vào ngày hôm trước với lý do đi thăm một người bạn tại London.

 

Đến đây, cảnh sát cho rằng đó là các vụ tấn công tự sát vì họ đã phát hiện giấy tờ và quần áo của các nghi can tại hiện trường 2 vụ nổ tàu điện ngầm và một chiếc xe buýt - điều được giới chuyên môn lý giải là thủ phạm đã bỏ xác tại đây. Một nguồn tin cảnh sát cho biết: "Có lẽ thủ phạm cố tình để lại giấy tờ cá nhân để mọi người sẽ không bao giờ quên tên của bọn chúng". Một cảnh sát khác cũng cùng quan điểm: "Những kẻ này cố tình để lại một thông điệp: bọn chúng muốn nói với chính quyền rằng bọn chúng là người Anh và còn có nhiều người khác như bọn chúng nữa".

 

Lộ trình của các kẻ thủ ác đã được cảnh sát tái hiện lại như sau: Cả 3 đều xuất phát từ Leeds (thuộc West Yorkshire), thuê xe hơi hoặc đi tàu đến vùng Luton để gặp đồng phạm thứ 4 (mà đến nay cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính) rồi cùng đón một chuyến tàu Thameslink đến nhà ga điện ngầm King's Cross tại London. Hình ảnh từ các camera an ninh tại ga điện ngầm này cho thấy cả 4 đều đeo ba lô (mà các nhà điều tra cho là để chứa bom), chụm đầu to nhỏ gì đó vài phút trước khi tỏa đi các hướng khác nhau. Không có một dấu hiệu nào cho thấy có sự chia tay lưu luyến ở đây. Chưa đầy 10 phút sau, 3 vụ nổ long trời lở đất xảy ra trên các tuyến đường tàu điện ngầm, còn vụ thứ 4 xảy ra trên một chiếc xe buýt.

 

Hôm thứ ba, cảnh sát đã đồng loạt tiến hành nhiều vụ đột kích tại 6 ngôi nhà ở khu vực Leeds, bắt giữ một người là họ hàng của một trong số các nghi phạm kể trên. Cảnh sát cũng phát hiện chất nổ trong một ngôi nhà ở Leeds cũng như tại một chiếc xe hơi ở Luton... Người dân xứ sở "phớt Ăng-lê" nay đang sống phập phồng trước nguy cơ xảy ra một đợt tấn công mới mà chính Sở Cảnh sát London nhận định là "có thể xảy ra".

 

Kiều Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.