Vụ khủng bố tại London, Anh: Công bố hình ảnh 4 nghi phạm đánh bom

18/07/2005 00:22 GMT+7

* Có 2 nạn nhân chết là người gốc Việt Chưa đầy 2 tuần sau sự kiện kinh hoàng tại thủ đô nước Anh, cảnh sát đã làm sáng tỏ được một phần kịch bản khủng bố. Và trong số 55 nạn nhân được xác định đã chết, có 2 người gốc Việt.

Ngày 16.7, cảnh sát đã công bố bức hình đầu tiên chụp cảnh 4 kẻ tình nghi là thủ phạm gặp nhau tại nhà ga Luton trước khi thủ ác. Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc 7 giờ 20 sáng (giờ địa phương). Danh tính 4 kẻ bị tình nghi cũng được công bố, gồm: Muhammad Sidique Khan, 30 tuổi; Shehzad Tanweer, 22 tuổi; Hasib Mir Hussain, 18 tuổi và Germaine Lindsay, 19 tuổi; 3 tên trong số này từng đến Pakistan. Cảnh sát Anh hiện đang muốn thẩm vấn M.el-Hashar - một nhà hóa sinh người Ai Cập - sau khi phát hiện chất nổ TATP trong một căn hộ có liên quan đến el-Hashar tại Leeds. Lực lượng an ninh Pakistan cũng bắt 4 người tình nghi liên quan đến những kẻ đánh bom tự sát.

 


Nạn nhân Sam Ly và bạn gái Mandy Ha - Ảnh: Sunday Herald Sun 

Trong bản danh sách những người chết vì vụ khủng bố, có 2 nạn nhân gốc Việt. Người gốc Việt thứ nhất là ông Mike Matsushita, 37 tuổi (Thanh Niên đã đưa tin), con của bà Mười - một người Mỹ gốc Việt. Trước đây, báo chí Mỹ cho biết cha của nạn nhân là ông David Matsushita. Tuy nhiên, theo những tài liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được thì cha ruột của Matsushita đã chết trong chiến tranh. Sau khi chồng chết, bà Mười dẫn Matsushita, lúc đó mới 3 tuổi, đến Mỹ sinh sống và tái giá với ông David Matsushita, một nhà từ thiện người Mỹ gốc Nhật. Ông David đã đồng ý cho con riêng của bà Mười mang họ mình. Mike Matsushita từng đi khắp Mỹ La-tinh, Úc, châu u trước khi đến làm hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho Công ty Lữ hành Intrepid Travel. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã gặp và yêu cô gái người Anh Rosie Cowen. Cách đây không lâu, Matsushita rời Mỹ để đến London sống với vợ tương lai, nhưng khi đám cưới chưa kịp diễn ra, ông đã bước lên chuyến tàu định mệnh ngày 7.7. Chuyến tàu chở ông tới nơi làm việc chạy tuyến Piccadilly; trên lộ trình này đã xảy ra vụ nổ khiến hơn 20 người chết. Matsushita được xem là người Mỹ duy nhất thiệt mạng trong sự kiện London bị khủng bố.

 

Cuối tuần qua, Chính phủ Úc đã thông báo cái chết của công dân Sam Ly, 28 tuổi, chuyên viên công nghệ thông tin. Ngoại trưởng Úc A.Downer cho biết anh Ly bị thương trong vụ nổ trên chiếc xe buýt ở quảng trường Tavistock và đã qua đời vào ngày 15.7 tại bệnh viện. Sam Ly sinh tại Việt Nam và cùng gia đình đến định cư tại Melbourne, Úc cách đây hơn 20 năm. Trước ngày 7.7, anh cùng bạn gái Mandy Ha đến thủ đô nước Anh để sau đó đi Norwich, nơi Ha làm việc. Khi thảm họa ập đến, cô Ha đi đâu đó bên ngoài London nên thoát nạn. Sam Ly là một hành khách trên chiếc xe buýt định mệnh, anh bị chấn thương vùng đầu và bị bỏng toàn thân. Sau hơn 7 ngày chiến đấu với tử thần, anh đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện London. Cha anh, chị anh và Mandy Ha đã có mặt bên giường bệnh khi anh trút hơi thở cuối cùng. Hôm 16.7, Thủ tướng Úc đã gửi lời chia buồn: "Tôi xin gửi lời sẻ chia tới gia đình nạn nhân. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp tang quyến vượt qua nỗi đau này". Ngoại trưởng Downer cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ đưa thi thể Ly về an táng tại Úc. Sam Ly là nạn nhân thứ 54 chết trong vụ khủng bố tại London và là người Úc đầu tiên chết trong sự kiện này. (BBC, CNN, Herald Sun)

 

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.