Vụ lừa cướp táo tợn 400 lượng vàng: Hung thủ từng là chủ tiệm vàng

11/03/2009 00:13 GMT+7

Hôm qua 10.3, PV Báo Thanh Niên có dịp tiếp xúc với người thân của hung thủ trong vụ cướp có vũ trang xảy ra tại Q.7 và ghi nhận thông tin ban đầu về lai lịch cũng như những ngày hắn chuẩn bị lên kế hoạch cướp. Theo một người thân của hung thủ, Nhân xuất thân từ một gia đình giàu có tại An Giang, với 10 anh em.

Từ nhỏ, Nhân đi tàu với bố cho nên Nhân là một tay lái tàu giỏi. Không thích cuộc sống trên sông nước, Nhân lên bờ tìm công việc ổn định. Hơn 20 tuổi, Nhân lấy vợ là con gái của một một gia đình kinh doanh kim hoàn, giàu có nổi tiếng ở Long Xuyên (An Giang).

Sau đó, Nhân cùng vợ cũng mở được tiệm vàng lớn N.T gần khu vực chợ Long Xuyên. Vợ Nhân đứng bán còn Nhân làm thợ kim hoàn. Thời điểm này, vợ chồng Nhân phất lên như diều gặp gió. Hai vợ chồng từng bỏ tiền tỉ ra làm công tác từ thiện, nhưng do Nhân có máu cờ bạc bị đi tù nên hai vợ chồng ly dị khi đã có 3 đứa con.

 Năm 2007, Nhân cưới vợ lần 2 tên là P.T.T.T (20 tuổi, quê Cần Thơ) và đến nay có 1 đứa con gái 15 tháng tuổi. Nhân sống cùng vợ con ở nhà mẹ vợ tại đường Tân Trào, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết, Nhân có thể bị buộc các tội: giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giả mạo chức vụ cấp bậc...

Đ.H

Vụ cướp táo tợn 400 lượng vàng
> Hung thủ giả mạo công an 
> 
Lời khai của hung thủ nổ súng cướp 400 lượng vàng 
> Hung thủ đã lên nhiều phương án tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.