Vụ "những hình ảnh gây sốc": Giải trình của ông Chủ tịch Hội đồng thi

10/09/2006 22:37 GMT+7

Sau 2 ngày làm việc tại hai trường THPT bán công Thanh Chương và THPT Nghi Lộc 3, đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu 75 giáo viên coi thi tại điểm "loạn thi" Nam Đàn 2 phải làm bản tường trình. Các thành viên là lãnh đạo hội đồng thi cũng phải làm việc này; trong đó bản tường trình của Chủ tịch Hội đồng thi - ông Nguyễn Công Trị (ảnh), Hiệu phó Trường THPT Nghi Lộc 3, dài hơn 3 trang giấy A4...

Hầu hết giáo viên coi thi đều cho rằng, sở dĩ họ lơi lỏng trong một số môn thi vì bị sức ép quá lớn từ phía bên ngoài. Một giáo viên kể: "Các giám thị đã không dám làm căng vì sợ bị người nhà thí sinh hành hung. Các giáo viên đến đây phải ăn ở trong dân, từ trường này muốn đi ra bên ngoài chỉ có hai con đường nhỏ. Nếu họ làm nghiêm túc rất dễ bị trả thù vì tại đây đã từng diễn ra việc người nhà thí sinh ném đá hành hung giám thị". Hai giám thị Ngô Xuân Tùng và Ngô Mạnh Hùng coi thi ở phòng số 20 (phòng thi bị thầy giáo Hoàng ghi hình) cũng đã nhận lỗi không làm tròn nhiệm vụ. 

Riêng bản tường trình của ông Chủ tịch Hội đồng thi đã nêu lại các cuộc họp, diễn biến các buổi thi và thừa nhận sự "nhốn nháo" của một số môn thi. Tường trình về buổi thi môn Địa lý (được thầy Hoàng ghi hình), ông Trị cho biết "buổi thi diễn ra bình thường, không có vấn đề gì xảy ra". Riêng môn Toán, ông thừa nhận sau khi nhiều đoàn thanh, kiểm tra của tỉnh, sở và huyện về thì người dân kéo vào ném bài thi. Ông đã cùng lực lượng bảo vệ kỳ thi "làm việc hết sức nhưng không thể dẹp nổi". Ông giải trình: "Khi thời gian làm bài còn 15 phút, tôi có ý định báo cáo về Sở để đình chỉ buổi thi, song khi đó rất không may là điện thoại của tôi hết pin. Tôi gặp đồng chí Hùng, đồng chí Đỉnh nêu ý kiến đình chỉ buổi thi, nhưng các đồng chí ấy bảo thời gian chỉ còn ít phút nữa, tùy thầy, và tôi đã không đình chỉ buổi thi". Buổi thi môn ngoại ngữ (cũng bị ghi hình), ông Trị giải thích do phải làm một số thủ tục cho cuộc họp cuối cùng nên không biết tình hình lộn xộn xảy ra. Riêng buổi thi môn Hóa (ngày thi thứ hai, không bị ghi hình), ông Trị cũng thừa nhận là "khu vực thi mất trật tự".

Hôm qua, PV Thanh Niên đã có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Công Trị:

*  Thưa ông, ông đánh giá thế nào về lực lượng bảo vệ kỳ thi tại đây?

-  Thật tình, đổ lỗi hết cho bảo vệ cũng không công bằng. Tôi thấy nhiều người cũng làm việc rất nhiệt tình. Ví dụ như anh Hùng (ông Lê Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Huyện đội Nam Đàn - PV) đã cầm roi chạy khắp để đuổi người dân ra ngoài tường rào. Riêng tôi cũng bị người dân chỉ thẳng vào mặt chửi "cái thằng chủ tịch hội đồng" để đe dọa nếu mình làm căng. Hôm trước ngày thi, thấy trường tháo dỡ mái tôn nhà để xe của học sinh, tôi hỏi vì sao phải tháo, mấy thầy trên này bảo nếu không tháo mai mốt dân nhảy vào ném bài thi giẫm nát mất. Nói vậy để anh biết tình hình ở đây phức tạp đến cỡ nào. Từ lâu rồi, chứ không phải chỉ có năm nay.

* Còn việc giám thị bỏ phòng thi, ra hành lang tán gẫu, bỏ vị trí để học sinh tụm năm tụm ba quay cóp?

-  Trong các cuộc họp trước các buổi thi, chúng tôi đã luôn nhắc nhở giám thị phải thực hiện đúng quy chế thi cử, coi thi nghiêm túc. Trong các buổi thi, tôi cũng không thể một lúc giám sát hết được 30 phòng thi trong khi Chủ tịch Hội đồng thi còn rất nhiều việc khác phải làm. Việc giám thị không dám làm nghiêm tôi cũng rất hiểu họ, vì tâm lý họ sợ sức ép của người nhà thí sinh.  

* Trong bản giải trình, ông cũng chưa nhận trách nhiệm về mình, vậy ông nghĩ thế nào khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn như vậy ở điểm thi này?

-  Việc chống tiêu cực trong thi cử là việc nhất quyết phải làm, tôi cũng rất ủng hộ chiến dịch này của Bộ. Vụ việc này thanh tra Sở đang làm, tôi xin nhận khuyết điểm về mình và xin nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào của Sở dành cho tôi.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.