Vụ sát hại ông Kim Jong-nam: Bốn nghi phạm Triều Tiên trốn khỏi Malaysia

Cảnh sát Malaysia đang truy lùng bốn nghi phạm Triều Tiên bỏ trốn sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13.2.

Ngày 19.2, tại thủ đô Kuala Lumpur, buổi họp báo chính thức đầu tiên của cảnh sát Malaysia về vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triền Tiên Kim Jong-un, là mối quan tâm lớn nhất trong ngày của giới truyền thông trong nước và quốc tế. Dù giờ họp báo chính thức được công bố là 12 giờ 30 (giờ Việt Nam), nhưng trước đó vài tiếng đồng hồ, cánh phóng viên đã đứng kín cổng trụ sở cảnh sát hoàng gia Malaysia ở Jalan Bukit Aman.
Lúc 13 giờ, do lực lượng bảo vệ giải thích không rõ ràng về điều kiện tham dự họp báo nên khi cảnh sát bắt đầu làm thủ tục cho phóng viên vào trụ sở, một cuộc “hỗn loạn” diễn ra. Dưới cái nóng 33oC, hơn 100 phóng viên cả nam lẫn nữ đã chen lấn, xô đẩy muốn nghẹt thở để giành nhau vào. Một phóng viên của Đài NBC to như lực sĩ bị ép muốn văng máy quay phim đã phát cáu: “Tôi chưa từng dự cuộc họp báo nào hỗn loạn như thế này”.
Do phóng viên quá đông nên buổi họp báo chỉ có thể bắt đầu lúc 14 giờ 15 (giờ Việt Nam). Jonathan Edward, phóng viên tờ Malay Mail Online, nói với Thanh Niên: “Hy vọng buổi họp báo này sẽ trả lời được câu hỏi kết quả khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam như thế nào, kẻ nào đứng đằng sau vụ án mạng này?”. Thế nhưng, vẫn không có câu trả lời dứt khoát nào được đưa ra.
Tại buổi họp báo, Phó tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim, cho biết: “Tôi có thể xác nhận 4 nghi phạm Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia cùng ngày xảy ra vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Bốn nghi phạm Triều Tiên đều mang hộ chiếu phổ thông, không phải hộ chiếu ngoại giao, và không thể bình luận liệu rằng họ có liên quan đến chính quyền CHDCND Triều Tiêu hay không”.
Ông Noor Rashid nêu danh tính 4 nghi phạm là: Rhi Ji-hyon (33 tuổi), Hong Song-hac (34 tuổi), O Jong-gil (55 tuổi) và Ri Jae-nam (57 tuổi). Những người này chỉ đến Malaysia vài ngày trước vụ tấn công. Cảnh sát Malaysia không công bố lịch trình bay của các nghi phạm mà chỉ cho biết đang hợp tác với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để truy lùng các đối tượng này.
Ba trong số bốn nghi phạm Triều Tiên đang bị truy nã Cảnh sát Malaysia
'Ngày 17.2, cảnh sát Malaysia cũng bắt giữ một nghi phạm người Triều Tiên tên Ri Jong-chol (47 tuổi). Theo giấy tờ, Ri Jong-chol làm trong ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, truyền thông Malaysia mô tả người này là một chuyên gia hóa chất, sống khép kín trong căn hộ chung cư cùng vợ và một đứa con tuổi thiếu niên ở ngoại ô Kuala Lumpur trong khoảng 1 năm.
Trước đó, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hai phụ nữ châu Á (trong đó có một người Indonesia tên Siti Aishah, 25 tuổi) bị tình nghi xịt, thoa chất lỏng được cho là chất độc vào mặt ông Kim Jong-nam giữa ban ngày tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2. Bạn trai người Malaysia của Siti Aishah cũng đã bị câu lưu để hỗ trợ điều tra. Ông Noor Rashid cho hay ngoài 4 nghi phạm Triều Tiên bỏ trốn, cảnh sát cũng đang tìm kiếm 3 người khác để phục vụ công tác điều tra.
Giới chức cảnh sát Malaysia cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong-nam và đang đợi kết quả kiểm tra bệnh lý và độc tố sau cuộc khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cũng cố liên lạc với gia đình ông Kim Jong-nam và ra thời hạn 2 tuần cho thân nhân để đến nhận dạng tử thi. “Chỉ có người thân mới có thể nhận dạng thi thể. Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông qua các biện pháp khoa học, nhưng điều tối quan trọng hiện tại là người thân gia đình nên đến hỗ trợ chúng tôi nhận dạng theo đúng thủ tục, luật pháp Malaysia”, ông Ibrahim lưu ý. Theo Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc, ông Kim Jong-nam sống cùng người vợ thứ hai ở Macau.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về giả thuyết hai người phụ nữ châu Á đã bị lợi dụng và tưởng rằng đang thực hiện “trò chơi khăm để quay clip”, ông Noor Rashid chỉ đáp: “Tôi nghĩ rằng có đoạn video sắp được công bố... Quý vị có thể tự rút ra điều gì đó từ đoạn video”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.