Vụ sát hại tài xế Grab: Lộ diện kẻ sát nhân

Trần Cường
Trần Cường
01/10/2019 06:05 GMT+7

Sau khi xuống xe, Giáp cùng tài xế Grab ra khu đất vắng. Tại đây, Giáp nhẫn tâm rút dao bấm mang sẵn đâm nạn nhân từ phía sau lưng, khiến tài xế trọng thương, tử vong ngay sau đó.

Khoảng 23 giờ 20 tối 30.9, đoàn xe từ Yên Bái áp giải 2 nghi phạm vụ sát hại và cướp tài sản của nam tài xế Grab về tới trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tại đây, cả 2 nghi phạm luôn cúi mặt và tỏ ra ân hận vì những gì đã làm đối với nam tài xế Grab.

Rợn tóc gáy lời khai nghi phạm giết sinh viên lái Grab gây rúng động

Kẻ sát nhân thủ sẵn hung khí gây án

Về quá trình gây án, nghi phạm Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú tại xã Thanh Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) khai sau khi cùng nghi phạm Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú tại huyện Văn Chấn) chơi điện tử về, cả 2 đến khu vực bến xe Mỹ Đình để bắt xe về phòng trọ của bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
“Tại đây, chúng tôi gặp anh Sang (Nguyễn Cao Sang, 18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa; chạy xe ôm công nghệ Grab kiếm thêm thu nhập) và đề nghị anh ấy chở về phòng bạn. Anh Sang nói đang có khách một chút, và sau đó quay lại chở tôi và Trường đi”, nghi phạm Giáp thuật lại.

Khoảng 23 giờ 20 đêm 30.9, 2 nghi phạm được dẫn giải về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm

Ảnh: Trần Cường

Sau khi đi được nửa đường, Giáp nói với tài xế rằng cả 2 (Giáp và Trường) đều không có tiền, mà cước chuyến đi hết mấy chục nghìn nên xin tài xế địa chỉ và 1 - 2 hôm nữa sẽ quay lại trả tiền. Nghe vậy, tài xế Sang không nói gì và tiếp tục di chuyển.

Nghi phạm Đinh Văn Giáp

Ảnh: Trần Cường

Sau đó, nghi phạm Giáp và tài xế Grab đi ra bãi đất hoang để nói chuyện. Tại đây, nghi phạm Giáp rút dao bấm mang sẵn trong cạp quần, đâm từ phía sau nam tài xế.
“Khi đâm khoảng 3 nhát từ phía sau thì anh ấy bỏ chạy về hướng nhà dân. Sau đó, vì quá sợ hãi, tôi lấy chiếc xe của nạn nhân và cùng Trường bỏ chạy về Yên Bái”, nghi phạm Giáp khai.

Không nghĩ hậu quả lớn đến vậy

Theo cả 2 nghi phạm, khi về tới Yên Bái, cả 2 chỉ nghĩ nam tài xế bị thương, chứ không hề nghĩ nạn nhân đã tử vong.
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, nghi phạm Đinh Văn Trường cho biết cả 2 xuống Hà Nội chơi và hết tiền bắt xe trở về quê, nên lang thang ở Hà Nội. Sau khi rời quán điện tử ở khu vực quận Nam Từ Liêm, cả 2 đã hết sạch tiền và dự định đi chịu xe ôm về phòng bạn ở quận Bắc Từ Liêm.
“Thời điểm Giáp ra nói chuyện với tài xế Grab tôi đứng ở ngoài. Sau đó, Giáp lấy chiếc xe và bảo tôi ngồi lên, đi thẳng về Yên Bái. Tôi không thấy bất kỳ ai nói gì, và cũng không biết anh tài xế Grab đã tử vong, chỉ nghĩ rằng anh ấy bị thương”, nghi phạm Trường thuật lại.

Hai nghi phạm tại phòng lấy lời khai

Ảnh: Trần Cường

Không nghĩ hậu quả lớn đến vậy, cả 2 nghi phạm đều tỏ ra hối hận nhưng đã quá muộn màng. “Lúc ấy tôi suy nghĩ bồng bột nên đâm anh tài xế. Tôi biết việc mình làm là sai trái và rất ân hận”, nghi phạm Giáp khai, và cho rằng sau khi gây án, cả 2 đã nghĩ đến việc ra đầu thú, nhưng vì sợ hãi nên chưa dám đi.
“Trên đường về, tôi không trao đổi gì với Trường về sự việc mới xảy ra. Tôi chỉ bảo về nhà, qua chú Núi (chú của Giáp) uống rượu và hôm sau sẽ đi đầu thú, nhưng chưa đủ can đảm, chứ tôi không có ý định bỏ trốn. Lúc công an đến bắt, tôi cũng không chống cự gì”, Giáp thanh minh.

Đinh Văn Trường tại phòng lấy lời khai riêng

Ảnh: Trần Cường

Nội dung trên đây là lời khai ban đầu của 2 nghi phạm tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm. Sau khi đấu tranh với 2 nghi phạm, thu thập các tài liệu, chứng cứ..., cơ quan điều tra sẽ đưa ra kết luận cụ thể.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Trả lời nhanh báo chí, trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết sau khi nhận được thông tin, nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Bắc Từ Liêm đã báo cáo lên Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội và nhận được chỉ đạo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra.
“Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả rất thương tâm. Đặc biệt, nghi phạm gây ra vụ án là đối tượng từng có tiền án tiền sự, và là những đối tượng tỉnh ngoài vào địa bàn phạm tội, rồi nhanh chóng rời đi khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn”, trung tá Ngọc cho hay.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trả lời nhanh báo chí ngay tại phòng lấy lời khai

Ảnh: Trần Cường

Theo trung tá Nguyễn Bình Ngọc, việc bắt được 2 nghi phạm trong vòng chưa đầy 48 tiếng triển khai đội hình, cũng có công rất lớn từ phía người dân.
“Trong quá trình điều tra, lực lượng công an nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Đồng thời nhận được sự giúp đỡ của công an cũng như những người dân địa phương, nên các nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ”, trung tá Ngọc thông tin.
Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cũng khuyến cáo đối với những tài xế xe ôm, taxi cần nâng cao cảnh giác, biết nhận diện các đối tượng nguy hiểm trong quá trình hoạt động để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự.
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 30.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, cho biết vào khoảng 18 giờ 40 chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 nghi phạm sát hại nam tài xế Grab và cướp tài sản, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết 2 nghi phạm bị bắt giữ khi đang điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Bước đầu, cả 2 nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.
Các nghi phạm bị bắt giữ là Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Chấn. Hiện 2 nghi phạm và tang vật đang được di lý về Hà Nội để tiếp tục làm rõ vụ án.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 (số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223) chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).
Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen.
Gây án xong, các nghi phạm bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn.
Ngày 29.9, người dân tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) thấy 2 nghi phạm điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân về thăm gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.