Vụ tai nạn 6 người chết, 10 người bị thương: Chuyến hành hương định mệnh

03/10/2017 15:20 GMT+7

'Lúc mở mắt ra, tôi thấy xe tan nát hết, hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy người thân nằm la liệt khắp trong xe, dưới nền đường', anh Phan Thành Đúng kể lại chuyến xe kinh hoàng.

Chuyến xe chở đoàn người hành hương từ An Giang đến Tây Ninh gặp nạn vào sáng 2.10 khiến 6 người chết, 10 người bị thương.
Sáng 3.10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, tất cả 8 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện này đã được chuyển đến bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Bác sĩ Lê Hồng Phước, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm trừ trường hợp bà Lê Thị Ánh (75 tuổi) đang nguy kịch, các trường hợp còn lại sức khỏe đã ổn định, thân nhân có nguyện vọng đưa về TP.HCM để tiện chăm sóc và đi lại.
Vụ tai nạn kinh hoàng trên đường hành hương
Theo thông tin từ Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh), vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa xe 16 chỗ BS 67B - 004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Phú, An Giang) điều khiển với xe khách 50 chỗ BS 70B - 015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã An Phong, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) điều khiển, làm 6 người chết, 10 người bị thương. 
Trên xe 16 chỗ có 15 hành khách cùng ngụ tại TT.Long Bình (H.An Phú, An Giang), đang trên đường hành hương về Tây Ninh.
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Tỉnh dậy sau vụ tai nạn, bà Trình Thị Thúy (45 tuổi), bị thương khắp người, cho biết khoảng 1 tiếng trước khi xảy ra tai nạn, bà nói chuyện thì tài xế Hồ bảo buồn ngủ. Bà kêu tài xế tấp vào ngủ cho khỏe rồi đi tiếp nhưng anh Hồ nói qua cơn ngủ rồi mà lại sắp tới nơi nên đi tiếp. Và sau đó xảy ra tai nạn.
Trả lời với báo chí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết: “Qua điều tra sơ bộ, ngành chức năng nhận định nhiều khả năng nguyên nhân do tài xế ngủ gật nên bị lạc tay lái. Thiết bị giám sát hành trình cũng cho thấy tốc độ 2 xe không quá cao. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, sau khi có thông tin chính thức sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin”.
Cũng theo ông Ngọc, kết quả kiểm tra thực tế và điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe 16 chỗ ngủ gật, chạy lấn sang làn đường đối diện và đâm vào xe 50 chỗ gây tai nạn.
Xe 16 chỗ tan nát khiến tài xế tử nạn cùng hàng loạt hành khách thương vong ẢNH: GIANG PHƯƠNG
"Mở mắt ra thấy xe tan nát hết"
 Anh Phan Thành Đúng (24 tuổi, ngụ TT.Long Bình), một trong những người may mắn thoát nạn, chỉ bị xây sát nhẹ trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng 2.10, cho biết đi cùng xe có mẹ, chị gái, cháu gái và cậu, còn lại hàng xóm. Anh Đúng ngồi phía cửa lùa, cách tài xế 2 hàng ghế.
Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh chiều 2.10, anh Đúng rùng mình nhớ lại: "Trong lúc mọi người trong xe đang ngủ thì xảy ra vụ tai nạn. Lúc tôi mở mắt ra thấy xe tan nát hết, hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy người thân nằm la liệt khắp trong xe, dưới nền đường. Tôi thấy đầu mẹ tôi chảy nhiều máu nên cố tìm thứ gì đó cầm máu cho mẹ trước. Sau đó, người trong xe ai còn khỏe thì cứ thấy ai còn sống sót thì tập trung cứu để đưa ra ngoài. Sau đó, tất cả được chuyển đi bệnh viện cấp cứu".
Xe 16 chỗ mất nóc, biến dạng hoàn toàn ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Nằm trên giường bệnh vì gãy xương vai, chấn thương đầu, bà Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi, mẹ anh Đúng) cho biết bà đang ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa ra khỏi xe, ngồi dưới đất.
“Tôi thấy thằng Đúng nó đang ôm tôi. Còn ông anh hai và nhỏ cháu tôi không qua khỏi”, bà Hiền nghẹn lời. Chiều 2.10, bà Hiền được đưa người thân lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM tiếp tục điều trị.
Bà Nguyễn Thị Hiền kể lại khoảnh khắc tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Ông Nguyễn Văn Tùng, chăm sóc cháu Thương tại phòng cấp cứu ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Ông Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, ngụ TT.Long Bình) cho biết mỗi năm xóm ông đều tổ chức đi hành hương đến Tây Ninh sau đó đi tham quan núi Bà Đen. Theo kế hoạch, 19 giờ ngày 1.10, đoàn gồm 46 người chia thành 2 xe (xe 16 người và xe 30 người) xuất phát đi Tây Ninh, dự kiến ngày 5.10 trở về.
Ông Tùng đi xe chở 30 người, chạy trước. Khi đến khu vực Tòa Thánh Tây Ninh thì ông Tùng rụng rời nghe tin xảy ra tai nạn.
Chăm sóc cháu Nguyễn Văn Thương (13 tuổi) trong phòng cấp cứu, ông Tùng buồn bã nói: “Tôi không nghĩ rằng chuyến đi này lại kinh hoàng và khủng khiếp cho người thân chúng tôi đến như vậy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.