Vụ tên cướp người nước ngoài bị bắt tại Nha Trang: Hàng loạt nạn nhân mắc bẫy!

18/02/2008 23:24 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tin về 2 người nước ngoài gây ra nhiều vụ lừa đảo, cướp táo tợn tại Nha Trang, thì tại TP.HCM, nhiều bạn đọc trực tiếp đến tòa soạn hoặc gọi qua đường dây nóng tố cáo 2 người này đã lừa, cướp của họ cả trăm triệu đồng...

Số nạn nhân tố cáo ngày càng tăng

Sáng 18.2, điện thoại đường dây nóng của Báo Thanh Niên "nóng" lên khi tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại của bạn đọc gọi đến tố cáo 2 người nước ngoài  đi cướp tiền. Nạn nhân đầu tiên chúng tôi tiếp là anh Lê Văn Thành (37 tuổi, ngụ ở Q.10, chủ cửa hàng vi tính Chiến Thắng, số 56 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1). Anh Thành cầm theo tờ báo Thanh Niên chủ nhật chỉ vào ảnh Ayatollah Abogfazl Hosseie (người bị bắt giữ tại Nha Trang) và khẳng định chính người này đã "cướp" 4.600 USD trên tay anh.

Ayatollah Abogfazl Hosseie

Anh Thành kể: "Lúc 16 giờ ngày 20.1.2008, 2 người nước ngoài đi bộ đến cửa hàng hỏi mua bộ nhớ máy vi tính. Một người bước vào bên trong lấy hàng và tính tiền; người còn lại ở ngoài cảnh giới và hỏi lung tung làm cho tôi phân tâm, mất tập trung. Mới đầu, người này đưa tờ bạc 100 USD và tôi thối lại 4 tờ 20 USD nhưng ông ta không chịu, yêu cầu thối lại có tờ bạc 500.000 đồng, số còn lại bằng tiền USD... Lúc đó, tôi vào mở két lấy tiền thì người này cũng bám theo nhào vào giật xấp tiền 10.000 USD của tôi và chìa ra như muốn diễn tả một cái gì đó, rồi đưa lại. Sau đó, người này cũng nhận tiền thối và cùng người kia lên taxi bỏ đi. Sau khi kiểm tra lại xấp tiền, tôi phát hiện mất 46 tờ mệnh giá 100 USD. Tôi có báo cho Công an Bến Thành đến lập biên bản vụ việc". Anh Thành cho biết thêm, trong thời gian này, 2 cửa hàng vi tính khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng do số tiền bị mất ít nên không báo công an.

Trong bản tường trình gửi Báo Thanh Niên, chị Vũ Thị Khuyến (nhân viên bán hàng ở Shop Quỳnh Trâm, số 107 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1) cũng nói nhờ đọc Báo Thanh Niên nên nhận diện được người nước ngoài lừa đảo chị vào ngày 10.2.2008. Chị Khuyến trình bày: "Lúc 19 giờ 10 ngày 10.2, người đã đăng trên báo cùng một người nữa vào cửa hàng của tôi xem đồ. Người có hình đăng trên báo hỏi đổi tiền nhưng tôi không chịu. Người đi cùng đã mua 1 hộp dây nịt giá 290.000 đồng và họ đưa 100 USD cho tôi. Mới đầu, tôi thối tiền Việt thì họ yêu cầu thối tiền USD. Tôi lấy USD thối thì họ chỉ tay vào xấp tiền 17 triệu đồng của bạn tôi gửi nói muốn lấy tiền Việt. Đổi qua đổi lại, khi họ đi, tôi kiểm tra lại tiền phát hiện mất 5 triệu đồng". 

Xui nhất là trường hợp ông La Anh Dũng (53 tuổi, ngụ ở Q.4). Lúc 12 giờ ngày 1.2.2008, ông Dũng đóng cửa trạm y tế (số B005, chung cư Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4) chuẩn bị đi dự tất niên của đơn vị bạn thì đột nhiên 2 người nước ngoài này đi trên xe gắn máy Nouvo màu đen đến hỏi mua chai thuốc nhỏ mắt. Ông Dũng đưa 2 chai thuốc nhỏ mắt và nói "free" (không lấy tiền) để tỏ thái độ người Việt Nam mến khách. Nhưng người này đưa tờ bạc 500.000 đồng muốn đổi tờ bạc 200.000 đồng. Mặc dù trễ giờ dự tiệc nhưng ông Dũng nghĩ giúp người nước ngoài là điều tốt để tạo sự thiện cảm cho họ nên ông cố gắng mở cửa vào bên trong lấy gói tiền gần 30 triệu đồng để đổi. Bất ngờ, người này đi theo ông, chụp gói tiền tìm tờ 200.000 đồng để lấy. Xong, ông Dũng khóa cửa lại chia tay với 2 "người bạn nước ngoài" để đi dự tiệc. Chiều về, ông Dũng lấy gói tiền ra đếm lại thì bị mất gần 20 triệu đồng.

Sáng 18.2, nhiều nạn nhân ở Q.1, Q.12, Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh (TP.HCM); thị trấn Ma Lâm (Bình Thuận) cũng gửi đơn, gọi điện thoại đến tố cáo hành vi lừa đảo, cướp táo tợn giữa ban ngày của 2 gã này...

Cướp liên tỉnh chuyên nghiệp

Qua thông tin các nạn nhân cung cấp, có thể thấy thủ đoạn của 2 gã người nước ngoài là rất tinh vi và chuyên nghiệp. Trong tất cả các vụ việc mà chúng tôi ghi nhận được đều thấy bọn chúng sử dụng kịch bản dùng tờ bạc lớn, yêu cầu nạn nhân thối tiền, đổi tiền. Lợi dụng sự sơ ý của nạn nhân, hai tên này đã rút tiền của nạn nhân bằng thủ pháp nhanh như ảo thuật khiến nạn nhân không hề hay biết. Khi hành động, bọn chúng phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Một người vào bên trong chọn hàng tính tiền hoặc đổi tiền; người còn lại đứng ở ngoài có nhiệm vụ cảnh giới, giữ chân người bên ngoài vào (nếu có) và hỏi lung tung nạn nhân gây mất tập trung để đồng bọn gây án... Hình thức, vóc dáng của hai gã người nước ngoài cũng là một trong những yếu tố khiến các nạn nhân hoàn toàn chủ quan, mất cảnh giác.

Xâu chuỗi các vụ việc lại, có thể đoán lộ trình của hai tên cướp "ảo thuật gia" như sau: bắt đầu gây án ở TP.HCM rồi dùng xe gắn máy Nouvo đi đường bộ từ TP.HCM ra Nha Trang tiếp tục gây án. Trên đường đi, ngày 8.2.2008, bọn chúng đã ghé vào trạm xăng dầu Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đổi tiền của 2 nhân viên trạm xăng dầu và lấy đi 3,6 triệu đồng.

Vì sao công an tha?

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì hai "ảo thuật gia" người Trung Đông đã thoát khỏi sự quản lý của cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể: sau khi Ayatollah Abogfazl Hosseie bị Công an Nha Trang tạm giữ (tên đồng bọn chạy thoát), cơ quan chức năng đã không tìm thấy trên người y số tiền bị mất do nạn nhân tố cáo (chỉ thấy mấy tờ USD và 1 tờ 500.000 đồng) nên đã gọi điện xin ý kiến của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhờ Sở Tư pháp tỉnh cử người phiên dịch tiếng Ả Rập sang phối hợp làm việc cùng công an nhưng đơn vị này không có người phiên dịch thứ tiếng này. Sau một ngày làm việc theo kiểu "không bên nào hiểu bên nào", đồng thời còn bị Ayatollah Abogfazl Hosseie ăn vạ bằng cách nằm lăn ra trước trụ sở Công an Nha Trang, nên đơn vị này đã xin ý kiến cấp trên và cuối cùng... mời Ayatollah Abogfazl Hosseie ra về cùng với giấy tùy thân. Tên cướp khôn ngoan này đã mất dạng sau đó - dù có sự đeo bám của các trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 17.2, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với đại tá Cao Minh Nhạn - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - và được ông xác nhận Công an tỉnh không giữ Ayatollah Abogfazl Hosseie vì không đủ chứng cứ.

Chẳng lẽ hai tên cướp vặt người Trung Đông đã bị vạch mặt, chỉ tên lại có thể ngang nhiên hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với danh sách các nạn nhân ngày càng dài ra?

Từ cuối năm 2007 đầu năm 2008, 2 người nước ngoài trên đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, cướp táo bạo tại TP.HCM theo tố cáo ban đầu gồm:

1. Khoảng 17 giờ ngày 29.1.2007, 2 người nước ngoài đi xe Nouvo đã đến đại lý bia, nước ngọt Minh Châu (số 2/5A, khu phố 2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) do chị Nguyễn Thị Minh Châu làm chủ, lấy đi 3,9 triệu đồng.

2. Khoảng 16 giờ ngày 31.12.2007, đã vào tiệm mua bán phế liệu, số 176 - 178 Bình Quới, P.27, Q.Bình Thạnh do bà Phan Thị Minh Xuân làm chủ lấy 2 triệu đồng.

3. Cuối tháng 12.2007, 2 người này đi trên chiếc Nouvo đã đến tiệm điện của anh Nguyễn Quý (36 tuổi, ngụ ở 6/11, khu phố 3, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, chủ cửa hàng điện Quý Hóa) mua đồ điện và "ẵm" gần 5 triệu tẩu thoát.

4. Ngày 1.1.2008, đến cửa hàng quần áo (số 79 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1) mua cà vạt và lấy 12 triệu đồng.

5. Một ngày vào tháng 1.2008, 2 người này đã đến Công ty A.H trên đường Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp gặp thủ quỹ công ty nhờ đổi tiền và lấy đi 9,3 triệu đồng.

6. Khoảng 17 giờ 30 ngày 2.2.2008, vào khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh để đổi tiền và lấy đi 5,4 triệu đồng.

7. Khoảng 17 giờ ngày 4.2.2008, 2 người này đi trên xe Nouvo màu đỏ đến nhà ông N.V.Đ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, nhờ đổi tiền và lấy 600 USD tẩu thoát.

8. Khoảng 16 giờ ngày 12.2.2008, đến đại lý bưu điện (số 90 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), lấy gần 1 triệu đồng.

9. Cũng trong ngày 12.2.2008, 2 người này đến tiệm chụp hình trên đường Nguyễn Huệ, Q.1, mua phim và lấy đi 1,7 triệu đồng.

Hữu Phú - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.