Vụ thả tên cướp người nước ngoài bị bắt tại Nha Trang: Nạn nhân bức xúc !

19/02/2008 23:49 GMT+7

Hôm qua 19.2, sau khi đọc bài đăng trên Thanh Niên, nhiều nạn nhân tiếp tục gọi điện thoại đến tòa soạn tỏ thái độ bức xúc xung quanh việc Công an Nha Trang đã để nghi phạm thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của cơ quan chức năng. * Bắt thêm hai người nước ngoài lừa đảo

Chứng cứ của các nạn nhân

Câu nói đầu tiên nạn nhân Trần Thị Mỹ Liên gọi qua đường dây nóng Báo Thanh Niên là: "Tại sao công an lại thả người do chính quần chúng bắt giao cho công an?". Chị Liên bức xúc: "Lúc 15 giờ 30 ngày 13.2.2008, hai người đàn ông đi chiếc Nouvo đã đến DNTN Mỹ Liên (P.Vĩnh Hải, TP Nha Trang) mua vỏ bình gas giá 200.000 đồng. Người đàn ông này đưa tờ 500.000 đồng, tôi thối 300.000 đồng nhưng y không chịu. Sau khi đổi qua đổi lại, người này đã lấy 46 triệu đồng nằm trong cọc tiền 123 triệu đồng của tôi. Sáng 14.2, tôi đã đến Công an TP Nha Trang (số 2 Lê Thánh Tôn) trình báo vụ việc nhưng công an hướng dẫn xuống Công an P.Vĩnh Hải. 10 giờ 30 cùng ngày, tôi đến Công an P.Vĩnh Hải, viết bản tường trình chuyện mất tiền. Tôi trình báo công an để công an tuyên truyền cho người dân cảnh giác chứ không hy vọng sẽ bắt được hung thủ... Bất ngờ, chiều 14.2.2008, quần chúng nhân dân đã bắt được tên cướp tiền của tôi trước đó ngay gần cửa hàng của tôi. Tôi nhận diện ra ngay và cùng một số nạn nhân trói tên này đưa lên Công an TP Nha Trang. Kiểm tra tên này, người dân phát hiện 8 tờ mệnh giá 100 USD, 2 tờ mệnh giá 50.000 đồng và 1 tờ 500.000 đồng. Có nạn nhân mất 1,5 triệu đồng, mất 100 USD, trong đó tôi mất nhiều nhất. Sau đó, công an đã yêu cầu các nạn nhân viết bản tường trình và nhận dạng. Đó là những chứng cứ rồi. Không biết vì lý do gì mà công an lại thả hắn ra?". Cùng chung tâm trạng với chị Liên, chị V. (ngụ ở Q.10) phản ứng: "Tôi đọc báo thấy công an thả kẻ cướp bị bắt, tôi rất tức giận. Tại sao công an không giữ lại để điều tra tìm chứng cứ mà lại vội vàng thả người?". 

Trong ngày 19.2, có nhiều bạn đọc định không gọi điện thoại đến Báo Thanh Niên để trình báo nhưng đọc thấy công an thả nghi phạm ra nên đã gọi điện thoại đến phản ánh. Anh L.T.N (tạm trú ở Đồng Nai) bức xúc: "Đầu tháng 1.2008, tôi bán nón bảo hiểm, gom được gần 30 triệu đồng tiền hàng nhưng đã bị cướp 8 triệu đồng. Số tiền này là cả một tài sản lớn đối người nghèo khổ như tôi. Số tiền bị mất là tiền dành dụm của tôi buôn bán mũ bảo hiểm. Tại sao công an lại thả nghi phạm ra? Họ sẽ tiếp tục đi lừa, cướp tiền của những người nghèo như tôi"...

Theo thông tin từ đường dây nóng Báo Thanh Niên, con số nạn nhân của hai tên cướp người nước ngoài nói trên tiếp tục dài ra. Qua lời kể của từng nạn nhân, hé lộ nhiều chi tiết để làm rõ câu hỏi: vì sao những nạn nhân lại để hai tên cướp công nhiên cầm, nắm vào những cọc tiền của họ.

Họ đã bị lừa như thế nào?

Cho đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Mộng Hoa (45 tuổi, chủ cửa hàng phế liệu, số 28/16 ấp Đông, H.Thuận An, Bình Dương) vẫn không hiểu tại sao mình lại nghe lời hai người nước ngoài ấy. Chị Hoa kể: "Cuối tháng 12.2007, hai người đàn ông trên đến mua gói thuốc lá gần cửa hàng của tôi nhưng không có tiền thối. Người chủ quầy thuốc lá mới chạy qua nhờ tôi đổi tiền lẻ. Lúc đó, tôi chuẩn bị đi đánh tennis nhưng cố gắng nán lại, vào lấy tiền đổi. Người này đưa tờ 500.000 đồng và tôi đổi lại 2 tờ 200.000 đồng và 1 tờ 100.000 đồng nhưng hắn lắc đầu không chịu. Trong lúc nói qua nói lại, tôi như bị bùa mê mở tủ lấy tiền đưa cho người này. Sau đó, nhân viên của tôi thắc mắc vì sao người này đưa 1 tờ bạc 500.000 đồng mà tôi để họ lấy quá nhiều tiền như vậy? Tôi mắng nhân viên của tôi. 10 phút sau, tôi giật mình, rồi tỉnh trở lại, chạy vào kiểm tra tiền thì thấy mất gần 20 triệu đồng!".  Tương tự, chị Võ Thị Oanh (30 tuổi, ngụ ở H.Bình Chánh) kể về bộ dạng khác thường của chồng mình sau khi đối diện với hai người nước ngoài trên, bị họ lấy đi 11 triệu đồng. Theo chị Oanh thì: "Đúng 15 giờ mùng 5 Tết, hai người nước ngoài vào tiệm gặp chồng tôi là Nguyễn Tấn Dũng (34 tuổi, chủ tiệm bình ắc-quy, số D6/58 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh), mua bình ắc-quy xe gắn máy giá 200.000 đồng. Người này đưa tờ 100 USD và yêu cầu thối lại. Tôi từ trong nhà đi ra thì thấy bộ dạng chồng tôi ngu ngơ đến lạ thường: anh ấy đưa tiền cho người ta cầm. Khi họ bỏ đi, ra đến đường lộ còn đưa tay ngoắc ảnh và đưa cho một con vịt con. Ảnh cũng cầm con vịt vào đến nhà như người bị mất hồn. Vào nhà nằm nghỉ một lát, đi gội đầu ảnh mới tỉnh táo lại...". Trường hợp chị Võ Thị Bạch Yến (chủ tiệm điện số 1486, ấp Trần Cao Vân, H.Thống Nhất, Đồng Nai) càng không thể hiểu nổi. Chị Yến nghĩ không ra vì sao tên cướp người nước ngoài vào tận phòng ngủ, yêu cầu chị đưa hết cọc tiền này đến cọc tiền khác mà chị không đuổi cổ y ra khỏi nhà? Sau khi người đàn ông nước ngoài vào mua bình xịt muỗi và đưa tờ 500.000 đồng yêu cầu thối lại, người này đã theo vào tận tủ tiền của chị Yến và chỉ cọc tiền nào thì chị Yến lấy cọc tiền đó ra để cho người này tha hồ "muốn làm gì thì làm". Sau khi "làm ảo thuật" trên 4 cọc tiền của chị Yến (10 triệu đồng/cọc), người này đã lấy đi 10 triệu đồng. Lúc chị Yến lấy lại bình tĩnh, hiểu ra vấn đề thì những tên cướp đã cao chạy xa bay...

1/ Chiều 19.2, chúng tôi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để tra cứu về hành trình xuất nhập cảnh Việt Nam của người mang tên Ayatollah Abogfazl Hosseie nhưng không tìm thấy dữ liệu. Như vậy, có thể cái tên Ayatollah Abogfazl Hosseie mà phóng viên Thanh Niên ghi nhận được từ Công an Nha Trang không chính xác hoặc Ayatollah Abogfazl Hosseie đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường bất hợp pháp. 

2/ Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi quần chúng Nha Trang vây bắt được Ayatollah Abogfazl Hosseie (ảnh) ngay sau khi gã cùng đồng bọn gây án giao cho cơ quan công an, chiếu theo Nghị định 21 của Chính phủ về thực hiện Pháp lệnh 2002 về quản lý người nước ngoài, Công an tỉnh Khánh Hòa có thể kiểm tra mục đích nhập cảnh của Ayatollah Abogfazl Hosseie, nếu thấy hoạt động sai mục đích thì có thể lập biên bản, xử lý, thậm chí trục xuất ra khỏi Việt Nam trước thời hạn. Còn nếu gặp lúng túng trong việc xử lý người nước ngoài, có thể liên lạc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an yêu cầu phối hợp.

Những nạn nhân cho rằng họ đã bị những tên cướp "thôi miên" (?!!). Nhưng, theo chúng tôi, không loại trừ khả năng những tên cướp đã sử dụng một công cụ nào đó (có thể là một loại có nguồn gốc tân dược, dạng hơi) tác động đến thể chất người bị hại trong một thời gian ngắn khiến tinh thần họ không được minh mẫn trong lúc tiếp xúc với chúng.

Có bao nhiêu tên cướp tương tự hoạt động tại Việt Nam?

Ngày 19.2, đường dây nóng Báo Thanh Niên tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành khác như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An. Theo miêu tả của các nạn nhân về hình dạng thủ phạm, nhiều nghi vấn đặt ra về nhóm cướp "gây mê", tráo tiền và khả năng thủ phạm không chỉ là hai người đàn ông có râu quai nón mà có cả phụ nữ và một người đàn ông nước ngoài có hình dáng mập, da trắng. Trong vụ cướp tiền của nạn nhân Võ Thị Bạch Yến, thủ phạm làâ người đàn ông trạc 40 tuổi, nước da trắng, mập, bụng phệ, giống người nước ngoài, người còn lại có râu quai nón, nước da ngăm đen. Vào tháng 10.2007, chị V. (bán hàng tại Trung tâm thương mại Lý Thường Kiệt, Q.10 (cũ)) đã bị cướp đi 8 triệu đồng, thủ phạm trong vụ này là người phụ nữ giống người nước ngoài cùng một người đàn ông nước ngoài... 

Một nhóm người gồm cả người châu Á và châu u, có đủ cả nam lẫn nữ... chuyên gây án bằng kịch bản nói trên đang hoạt động ở Việt Nam?

Bắt thêm hai người nước ngoài    lừa đảo

Hôm qua 19.2, Công an TP.HCM đã tiếp nhận vụ lừa đảo liên quan đến ba người nước ngoài, xảy ra tại một đại lý bưu điện trên đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12. Cơ quan công an đã tạm giữ hai người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là: Yildiz Fuat (51 tuổi) và Pary Namder (46 tuổi). Theo tin từ công an, chiều 18.2, Yildiz Fuat và Pary Namder cùng hai người khác (1 người nước ngoài, da trắng và 1 người Việt Nam) đi xe máy đến đại lý bưu điện trên mua 1 thẻ cào có mệnh giá 200 ngàn đồng và trả bằng tờ 100 USD. Anh Nguyễn Văn Phơ - nhân viên bưu điện thối lại tiền đồng Việt Nam nhưng chúng không đồng ý, rồi bất ngờ xộc tay vào hộc bàn lấy cọc tiền, sau đó trả lại thẻ cào và cọc tiền, ra xe đồng bọn đang chờ phía trước. Nghi ngờ, anh Phơ chạy theo chụp tay Yildiz Fuat lại thì phát hiện trong tay tên này có gần 2 triệu đồng. Nạn nhân tri hô, người dân đi đường vây bắt được Yildiz Fuat và Pary Namder, hai tên đồng bọn chạy thoát. 

Thanh Hồng

Hữu Phú - Đàm Huy

- Hai người nước ngoài gây ra một loạt vụ cướp táo bạo

- Vụ tên cướp người nước ngoài bị bắt tại Nha Trang: Hàng loạt nạn nhân mắc bẫy!

- Hai người nước ngoài từng cướp tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.