Vũ Thu Phương làm gì trong 3 năm qua?

15/11/2014 10:25 GMT+7

(iHay) Sự nghiệp đang thăng hoa, Vũ Thu Phương bất ngờ lấy chồng và rời showbiz. Trong 3 năm ấy cô đã làm gì?

(iHay) Nhiều người nói mỗi người đều đã có số phận cho riêng mình. Nhưng đôi khi số phận là do bản thân mỗi người quyết định. Với người mẫu - diễn viên Vũ Thu Phương có lẽ là vậy.

>> Vũ Thu Phương mặc yếm đào đón khách đến nhà hàng vừa khai trương

 

Sự nghiệp đang ở đỉnh thăng hoa, Phương bất ngờ lấy chồng và rời xa showbiz. Trong 3 năm ấy cô đã làm gì? Và có còn chút duyên với nghệ thuật?

Có chút tiếc nhưng không hối hận

* Vừa gặp tôi bạn đã ríu rít khoe có nhiều cái mới lắm, vậy tôi tò mò không biết đó là gì nhỉ?

 

Tôi vẫn luôn khắc khoải về một vai diễn. Nếu thật sự để tôi một lần nữa sống cuộc đời của một người khác tôi vẫn thích nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, thèm vẫn thèm lắm nhưng hãy để duyên đến thì mình nhận.

Một cô chủ quán ăn thì chị đã biết rồi, còn làm nhà thiết kế thời trang thì tôi vẫn tiếp tục dù chưa dám nói là chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng, năm nay sẽ đẩy mạnh thương hiệu thời trang của mình trong nước cũng như  đưa ra vài thị trường ở một số nước khác. Và một công ty chuyên về thiết kế xây dựng nữa mà cái này thì mới phải không ạ (cười).

* Làm thời trang nhưng vài năm trở lại đây thấy tên tuổi nhà thiết kế Vũ Thu Phương vẫn “mất hút”?

Tại vì tôi không gấp gáp quá đấy thôi, tôi muốn thương hiệu thời trang của mình phải được đánh giá đúng nhất chứ không phải vì cái tên của siêu mẫu hay diễn viên Vũ Thu Phương. Tôi muốn được đánh giá đúng khả năng. Cái này tôi đã và đang làm. Tôi đang ẩn mình để trau dồi năng lực cho nó dày hơn, khi đã đủ bề dày rồi mới tung ra.

* Bạn có vẻ muốn đi chậm hơn nhỉ?

Dục tốc bất đạt. Tôi làm thời trang 10 năm rồi, từ khi bắt đầu làm người mẫu tôi đã nhen nhóm việc thiết kế. Tôi muốn mang thời trang đến gần hơn với cuộc sống và cũng vì tôi mê cái đẹp. Tôi muốn khách hàng của mình đẹp hơn. Tôi vẫn tham lam trong công việc nhưng đằm hơn sau khi lập gia đình và biết đi chậm hơn.

* Còn ý định trở lại phim, đây có phải cũng là tin mới mà bạn muốn thông báo?

Nghệ thuật là một cái duyên, khó có thể nói rằng mình sẽ như thế nào. Tôi đã từng đưa ra rào cản để không bước qua, tập trung cho gia đình. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ không nói trước. Thời gian vừa rồi nhiều kịch bản gửi đến nhưng chưa phải lúc. Tình yêu phim ảnh, nghệ thuật vẫn cháy trong tôi và tôi cũng hiểu được cái giá phải trả cho sự nghiệp thế nào. Sau khi trải qua những sóng gió trong showbiz, tôi hiểu được thời điểm đó tôi muốn mọi thứ bình lặng nên đã chọn lập gia đình dù không ai ép tôi làm việc đó. Lúc đó tôi cũng còn bốc đồng chứ. Giờ tôi hiểu được sự an nhiên tự tại với tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Đóng phim thì đến khi nào có một bộ phim thật sự cuốn hút để tôi dẹp nhiều thứ khác, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại. Muốn tham gia phim thì phải dẹp nhiều đam mê khác, kể cả thời gian dành cho con, gia đình. Tôi vẫn đang chờ và trong tâm thế sẵn sàng.

* Có nghĩa là bạn vẫn không muốn rời xa showbiz?

Tôi dù vẫn tự đứng xa ra, đứng sau một chút nhưng dường như khán giả vẫn nghĩ đến tôi, đó là điều hạnh phúc rồi. Nói thật là đam mê lớn nhất của tôi là thiết kế, sở thích là thiết kế xây dựng, kiến trúc nhưng đam mê lại là thời trang. Bố tôi lại không muốn tôi tham gia thiết kế xây dựng theo nghề của bố vì con gái làm nghề đó mệt lắm. Thời điểm đó tôi bén duyên nghề người mẫu nên đã chọn hướng đi cho riêng mình. Sau này có cơ hội thì sẽ nối tiếp con đường của bố. Hiện tại tôi cùng với anh trai lập công ty thiết kế xây dựng.

* Sức của một người phụ nữ, đặc biệt là một phụ nữ đẹp có kham nổi quá nhiều việc như vậy không?

 

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có những sóng gió từ nghệ thuật, đó là cái giá phải trả. Còn gia đình thì không đáng phải trả cái giá đấy, mà mình không kiểm soát hết miệng lưỡi thế gian, nên tôi cố gắng bảo vệ tổ ấm của mình một cách tốt nhất.

Đuối thì cũng có, nhưng cái gì tôi cũng đam mê hết nên khi quyết định bỏ cái gì đó thì đau đầu lắm. Tôi thường giải tỏa stress bởi một đam mê nào bằng cách chọn một đam mê khác. Còn khi mệt mỏi, chán hết tất cả thì ôm con là sung sướng nhất (cười). 

* Bạn làm tất cả có vẻ vì đam mê, mà mê quá nhiều thứ sẽ phải tính toán nhiều về tài chính?

Trong con người tôi tồn tại song song rất rõ ràng 2 vấn đề ấy. Tôi có nhiều đam mê nhưng cái tôi không bao giờ từ bỏ là quản trị kinh doanh vì tôi đã học về quản trị mà. Trong con người tôi máu kinh doanh rất lớn, nhắm không thành công sẽ không làm, tôi tính toán rất kỹ trước khi bắt tay làm vì cuộc sống của tôi đã từng cơ cực nên tôi hiểu giá trị của đồng tiền, sức lao động và tuổi trẻ. Tôi có thể làm vì đam mê nhưng đam mê đó phải phục vụ cho cuộc sống của gia đình tôi và những người tôi yêu thương. Nếu như chỉ đam mê không thôi thì bụng đói cũng không đam mê nổi đâu.

* Ông xã có hỗ trợ cho những công việc bạn đang làm?

Anh ấy là người có đầu óc kinh doanh rất giỏi nên vợ chồng tôi đôi khi như những người tri kỷ, có khi đặt nhau ở vị trí đối tác để cùng chia sẻ, để có những quyết định đúng đắn hơn vì đâu phải cái gì mình nghĩ cũng đúng.

* Bạn nói rằng mình luôn tự tin, nếu không thành công sẽ không làm?

Làm sao biết chắc chắn được, nhưng nếu không thử làm sao biết được có thành công. Tôi đã từng vấp ngã rất nhiều nên không ngại thử. Lúc bé tôi đã từng đọc ở đâu đó là hãy thử đi, nếu chắc chắn muốn bạn sẽ làm được. Có thể ngã lần 1, lần 2 nhưng đến lần thứ 3 thì không cho phép mình ngã nữa vì mình đã tính toán được hết rồi. Nên tất cả những gì tôi đang làm là tôi đã trải nghiệm rồi. Tôi vẫn quan niệm yếu thì không nên ra gió nên khi kinh doanh phải có cái tầm nhìn để tránh mọi rủi ro.

* Bạn không muốn nhưng chính danh tiếng một nghệ sĩ đã giúp bạn thuận lợi hơn cho con đường kinh doanh?

Tôi cực kỳ may mắn khi trong con người mình song hành giữa nghệ thuật và kinh doanh. Tôi luôn biết ơn nghệ thuật vì nhờ đó mà cuộc đời của tôi và gia đình thay đổi rất nhiều. Nhưng may mắn không đủ nếu không biết nỗ lực. Ngày hôm nay có thể tôi đẹp nhưng nếu ngày mai tôi bị cái gì đó mất nhan sắc thì sống bằng gì? Với người học về kinh tế như tôi thì luôn lường những tình huống xấu nhất để có những biện pháp cho nó.

 

* Sau khi làm vợ, làm mẹ, đến lúc này sự trưởng thành của một người đàn bà như bạn là thế nào?

Đến lúc này hạnh phúc lớn nhất của tôi là làm mẹ. Đôi khi tôi có cảm giác như một phép màu. Trộm vía là bé cũng dễ nuôi nên tôi nghĩ ông trời đã cho mình rất nhiều thứ. Và tôi càng ý thức được là mình sống phải có trách nhiệm hơn với con cái, bản thân hơn để làm gương cho con sau này. Ngày xưa thì còn tặc lưỡi cho qua còn giờ phải cân nhắc nhiều thứ.

* Thấy bạn ít khoe con trên báo hay trên trang cá nhân, vì sự bình yên hay bạn sợ quá nhiều thứ?

Tôi cũng thích khoe chứ, nhưng hở cái là có một bài viết nào đó mà không phải ai cũng thích mình, rồi sẽ có những lời nói này nọ... Mà tôi cũng muốn con mình có một tuổi thơ nhẹ nhàng, bình thường nhất. Kể cả sau này bé đi học tôi cũng không muốn cho nhiều người biết là mẹ của bé là thế này, thế nọ... Đôi khi cũng thích mang con đi chơi, thích khoe con nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Người ta thương thì không sao còn người ta ghét thì có nhiều cái để soi lắm.

* Bạn đang tạm rời xa showbiz, đó cũng là điều đảm bảo an toàn cho cuộc sống gia đình?

Đó cũng là một lý do. Dĩ nhiên tôi cũng tiếc, mỗi lần nghe nhạc, xem diễn thì chân cũng ngứa ngáy, muốn đi làm lại. Nhưng đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Lúc trước có ngày tôi chỉ ngủ có 2 tiếng, phim thì cày đêm… Đến lúc tôi phải chọn, phải kiểm soát đam mê của mình, để dành cho gia đình nữa.

* Bạn có hối tiếc?

Nhớ, có chút tiếc nhưng không hối hận. Quan trọng mình còn nhiều đam mê khác nữa. Hiện tại tôi vẫn chưa thể xa con lâu được.

Với tôi sự chung thủy là tuyệt đối

* Bạn có nghĩ một người nữ làm kinh doanh thì ít bị cám dỗ hơn làm nghệ sĩ?

Cám dỗ hay không là do bản thân mình thôi. Tôi thì bị nhiều cám dỗ lắm, từ kinh doanh đến nghệ thuật tôi luôn bị cám dỗ (cười).

* Ý tôi nói những cám dỗ bên lề ở những mối quan hệ hơi phức tạp, nhạy cảm, một phụ nữ đẹp thì khó tránh lắm?

Quan trọng là do cách mình sống, cư xử để người ta biết chọn cách mà giao tiếp với mình. Vì tôi nghĩ một người phụ nữ mà không có đạo đức thì làm kinh doanh hay nghệ thuật cũng đều không tốt cho bản thân họ. Tôi muốn một nửa của mình không bị mất mặt vì mình và ngược lại. Khi tôi lập gia đình, tôi nghĩ nếu muốn anh ấy đối xử thế nào với mình thì cách sống của mình quan trọng lắm.

* Bạn có tin tưởng chồng mình?

Cuộc sống đâu ai biết trước, mà đàn ông thì hơi tham lam rồi. Ai biết đâu, mai ra đường bị “trúng gió” thì sao (cười). Mình phải biết sống sao cho có giá trị để người ta biết họ đang có gì.

* Vậy nếu người đàn ông của bạn một ngày bị “trúng gió” nặng, bạn sẽ làm gì?

Tôi là người rõ ràng và nguyên tắc dù sống rất tình cảm. Tôi sống với họ thì họ hiểu giá trị của tôi ở đâu. Cái tôi của tôi rất lớn nhưng tôi vẫn sống đầy, sống đủ với họ. Nếu ra ngoài đường mà không biết giữ mình để cho “trúng gió” thì chắc khó cứu lắm. Sự chung thủy với tôi là tuyệt đối chứ không được phép tương đối. Những điều khác có khó khăn, khổ sở cỡ nào tôi cũng chịu được hết.

* Còn ông xã có hoàn toàn tin tưởng bạn không?

Chắc là tin tưởng vì tất cả cuộc sống của tôi anh đều nhìn thấy. Tôi dành cho công việc, gia đình hết rồi. Có những hy sinh nhất định của bản thân mà tôi tự chấp nhận để đảm bảo cho hạnh phúc của mình. Bất cứ ai cũng sẽ có nhiều biến cố trong cuộc đời nên tôi luôn trân trọng những gì tôi đang có.

* Có một điều tôi thắc mắc là bạn vẫn “giấu nhẹm” ông xã với giới truyền thông đến lúc này?

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có những sóng gió từ nghệ thuật, đó là cái giá phải trả. Còn gia đình thì không đáng phải trả cái giá đấy, mà mình không kiểm soát hết miệng lưỡi thế gian, nên tôi cố gắng bảo vệ tổ ấm của mình một cách tốt nhất. Thật ra tôi vẫn sống cuộc sống của mình, cũng vẫn thích chút nghệ sĩ, vì hào quang trên sân khấu là điều tuyệt vời, buổi tối có khi thỉnh thoảng đi event... Mỗi sáng tôi vẫn dậy sớm để lo cho con, cho chồng, hai vợ chồng tôi vẫn người rửa bát, người nấu ăn... Trải nghiệm những việc như vậy thì mới “đời” được. Không phải cái gì mình cũng “sô” ra.

Đôi khi tôi cũng bị hiểu lầm, thế này thế nọ nữa. Lúc trước thì tôi xù lông nhím lên còn giờ thì tôi cảm thấy nên để thời gian trả lời. Tôi đã quy y trước khi đám cưới, mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật nên mình nghĩ nó an thì sẽ an, tiền thì biết bao nhiêu cho đủ, chỉ cần xung quanh mình là người thân, họ vẫn yêu thương và ở bên cạnh là đủ. Đó mới là giá trị đích thực còn mọi thứ khác đôi khi là phù du, hôm nay có ngày mai mất. Tôi luôn khát khao có bữa cơm gia đình. Gia đình bên ngoại tôi ai cũng nấu ăn ngon nên khi mở quán tôi mang nhiều họ hàng ở ngoài Bắc vào. Tôi muốn mang bữa cơm gia đình, mang cả sự bình an, ấm áp, nhẹ nhàng đến cho mọi người chứ không chỉ là kinh doanh.

* Vậy là bạn cũng nấu ăn rất ngon nhỉ?  

Không, tôi chỉ là người sáng tạo, thiết kế món ăn, còn nấu thì không ngon bằng các chị. So với mặt bằng chung thì tay nghề nấu của tôi khá còn so trong họ hàng thì tôi nấu dở.

* Làm nhiều việc vậy thời gian dành cho con thế nào? 

Tôi đang cố gắng, khoảng 4 giờ sáng đã dậy rồi. Sau khi tụng kinh niệm Phật xong khoảng 6 giờ, chơi với con khoảng 2 tiếng rồi đi làm. Buổi trưa cũng tranh thủ chạy về với con, chiều rảnh chút là cho con đi bơi. Nhưng điều đặc biệt là duy trì được buổi cơm gia đình buổi tối.

* Nhiều người đẹp sau khi lập gia đình có rất nhiều vấn đề đôi khi không giữ được hôn nhân của mình, bạn có lo sợ?

Bảo là hoàn toàn không lo sợ là không đúng nhưng tôi luôn có một niềm tin: ngày mai trời sẽ sáng hơn, sau một đường hầm tối thì sẽ có một cánh cửa. Dẫu có tình huống xấu nhất thì tôi cũng có cách giải quyết. Nếu tình cảm vợ chồng không còn nữa mà cứ níu kéo vì những giá trị đối phó thì đó không phải là tôi. Bản thân vợ chồng tôi cũng rất hiện đại trong suy nghĩ dù tôi vốn là một phụ nữ truyền thống. T

ôi sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra với mình. Vì ngày nào tôi cũng sống giống như ngày cuối cùng của cuộc đời.  Trước đây tôi 2 lần xém chết nên tôi hiểu được giá trị của từng ngày, của cuộc sống. Không ai nói trước được việc gì xảy ra ngày mai hoặc ngay sau lúc này.  Cái mình không kiểm soát được thì  hãy khoan dành thời gian để nghĩ về nó quá nhiều mà hãy quên những cái không hay của quá khứ, sống tốt với hiện tại.

* Nếu bạn quay trở lại đóng phim, ông xã có ủng hộ?

Chưa bao giờ ông xã hay gia đình chồng ngăn cản việc gì của tôi. Tôi vẫn luôn khắc khoải về một vai diễn. Nếu thật sự để tôi một lần nữa sống cuộc đời của một người khác tôi vẫn thích nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, thèm vẫn thèm lắm nhưng hãy để duyên đến thì mình nhận.

* Cảm ơn Vũ Thu Phương về cuộc trò chuyện.

Thu Thủy (thực hiện)
Ảnh: Quốc Huy

>> Vũ Thu Phương tất bật mở nhà hàng
>> Vũ Thu Phương rạng rỡ bên tiệc thôi nôi con gái cưng
>> Vũ Thu Phương: Tôi không hậu thuẫn Vũ Thảo My

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.