Vụ vượt ngục như phim ở New York: tóm được thủ phạm thứ hai

29/06/2015 08:40 GMT+7

(TNO) "Qua rồi cơn ác mộng", thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo thốt lên sau khi cảnh sát bắn trọng thương và tóm thủ phạm thứ hai trong vụ vượt ngục như phim ở New York. Thủ phạm còn lại đã bị bắn chết trước đó.

(TNO) "Qua rồi cơn ác mộng", thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo thốt lên sau khi cảnh sát bắn trọng thương và tóm thủ phạm thứ hai trong vụ vượt ngục như phim ở New York. Thủ phạm còn lại đã bị bắn chết trước đó.

Sweat (phải) - người vừa bị bắt và bạn trốn tù Matt - người bị bắn chết hồi tuần trước - Ảnh: Reuters
Tù nhân vượt ngục David Sweat, 35 tuổi đã bị bắn trúng 2 phát ở sát biên giới Canada sau 3 tuần đào hầm, tẩu thoát khỏi nhà tù Clinton trong một phi vụ hệt như trên màn ảnh Hollywood. Cuộc truy lùng Sweat và đồng phạm Richard Matt - người bị bắn chết hồi cuối tuần trước - huy động đến hơn 1.000 cảnh sát, nhân viên an ninh làm việc suốt ngày đêm trên diện rộng, gõ cửa từng nhà, gây hoang mang khắp cộng đồng dân cư.
Sweat bị bắt tại khu vực Constable, thuộc bang New York, cách biên giới Canada chỉ 8 km. Các nhà điều tra cho rằng ông ta đang tìm cách vượt biên giới để sang Canada.
ABC News dẫn một nguồn tin thân cận với các nhà điều tra cho biết, vào lúc 15 giờ 20 chiều 28.6, một cảnh sát tên Jay Cook đang tuần tra thì phát hiện Sweat ở trên một con đường gần biên giới và ra lệnh dừng lại. Lúc đó viên cảnh sát chỉ có một mình.
Hơn 1000 cảnh sát, nhân viên an ninh đã tham gia truy lùng 2 thủ phạm vượt ngục - Ảnh: Reuters
Sweat bỏ chạy, khiến viên cảnh sát nổ súng. Kẻ trốn tù lúc đó không có vũ trang. Cảnh sát cho biết Sweat đã trúng 2 phát đạn và đang được điều trị ở bệnh viện. Giới chức địa phương thông báo sức khỏe của Sweat đã ổn định. Trước đó, báo Buffalo News đưa tin vết thương đe dọa đến tính mạng của Sweat và ông ta bị chảy máu rất nhiều. Tình trạng sức khỏe của tội phạm khiến cảnh sát chưa thể thẩm vấn ông ta.
Không có ai khác bị thương trong vụ bắt giữ được cả thế giới quan tâm này.
Joseph D'Amico - một lãnh đạo cảnh sát tại New York cho biết 2 kẻ trốn tù có thể đã rải tiêu để làm át mùi cơ thể trên đường trốn chạy, "qua mặt" những con chó nghiệp vụ sành sỏi nhất.
Trước đó, các nhà điều tra đã phát hiện thấy mẫu ADN của Sweat trên thức ăn rơi vãi cách nơi đồng phạm Matt bị bắn chết chừng 1,5 km.
Ngay sau khi Matt bị bắn chết hôm thứ sáu vừa qua, giới chức Mỹ đã cho biết họ tin rằng 2 kẻ trốn trại có kế hoạch vượt biên giới sang Canada, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Canada để chuẩn bị "đón tiếp" 2 tên tù nguy hiểm.
Được biết Matt trốn tù khi đang thụ án 25 năm vì tội bắt cóc và sát nhân, còn Sweat thụ án chung thân vì giết chết một cảnh sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.