Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm Covid ế ẩm

Thanh Khương
Thanh Khương
07/03/2021 18:38 GMT+7

Nhiều tiểu thương bên trong khu chợ hoa đầu mối lớn nhất TP.HCM có thể thở phào nhẹ nhõm vì cảnh nhộn nhịp đã xuất hiện trở lại, dù không bằng lúc chưa có dịch.

Đó là chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) có tuổi đời hơn 30 năm. Nơi đây quy tụ hàng trăm loại hoa được nhập từ các nhà vườn ở Đà Lạt, miền Tây Nam Bộ và đa dạng về màu sắc lẫn giá thành.
Đa số các tiểu thương đều cho biết trước đó vài ngày vẫn còn phập phồng lo lắng vì Covid-19 có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Nhưng rất may là năm nay không còn đìu hiu như năm ngoái, trả lại khung cảnh tấp nập của khu chợ hoa sầm uất bậc nhất Sài Gòn.
Anh Nguyễn Ngọc Kế (27 tuổi), chủ một hàng hoa, nói: “Trước 8.3 một ngày, khách sỉ tập trung mua nên mới đông đúc thế này. Ở đây ngày Rằm chủ yếu nhập về hoa ly, hoa cúc, dịp này thì phong phú chủng loại như cẩm chướng, thủy tiên, hoàng anh, thạch thảo…”.
Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm1

Khách đặt nhân viên bó hoa sẽ phải trả thêm tiền công

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm2

Đa dạng các loại hoa: hoa ly, cẩm chướng, hoàng anh, salem…

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Anh Bảng (28 tuổi, Q.Gò Vấp), khách mua hoa sỉ để 8.3 đi bán dọc đường, chia sẻ: “Tôi lấy hoa với số lượng giảm gần 1 nửa so với năm ngoái, phần vì giá hoa tăng mạnh, phần vì lo sợ dịch bệnh nên không bán được. Tranh thủ đi buổi trưa cho đỡ chen lấn, nào ngờ vẫn thấy đông”.
Theo ghi nhận của Thanh Niên tại các sạp hoa, giá các loại hoa đều có chiều hướng tăng. Lý giải điều này, các tiểu thương cho biết do rơi vào ngày lễ cộng với nguồn hàng khan hiếm. Một bó hoa hồng (50 bông) ngày thường có giá 100.000 đồng, nay tăng gấp 3 lần là ít.
Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm3

Gương sen cũng được nhiều người lựa chọn

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm4

Dù là buổi trưa nhưng vẫn tấp nập người mua

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Tiểu thương sạp hoa tươi Quang Hương cho biết: “Một bó hướng dương gồm 20 bông ngày thường 100.000 đồng, nay tăng nửa giá, nhưng lấy hàng không có”.
Bà Bích Ngọc (46 tuổi) cùng chồng tới chợ mua hoa nói rằng: “Nhà tôi vẫn thường xuyên mua hoa để cắm trong nhà chứ không riêng gì lễ tết mới mua. Dịp này thấy giá hoa tăng nhiều quá nên cũng phải cân nhắc giảm bớt chứ không được thoải mái như mọi khi”.
Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm6

Mỗi bó hướng dương gồm 20 bông, có giá khoảng 150.000 đồng

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm7

Vào dịp 8.3, các tiểu thương thường nhập về nhiều loại hoa hơn

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm8

Có vài hàng hoa ngoài trời vắng khách

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm9

Hoa hồng được bọc lại bằng giấy để tránh hư hao trong lúc di chuyển

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm10

Giá hoa hồng tăng gấp 3 lần so với ngày thường

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm10

Khách mua với số lượng lớn để kịp bán cho ngày mai

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Vựa hoa lớn nhất Sài Gòn ‘sống dậy’ nhờ dịp 8.3 sau một năm dài ế ẩm11

Đa số những người tới mua đều là khách sỉ

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.