Vui với quất, buồn vì mai

28/01/2016 14:29 GMT+7

Năm nay, người trồng quất ở Hội An (Quảng Nam) vui mừng vì trúng mùa, giá cao. Trong khi đó, những người trồng mai thì rơi nước mắt do mai nở sớm...

Năm nay, người trồng quất ở Hội An (Quảng Nam) vui mừng vì trúng mùa, giá cao. Trong khi đó, những người trồng mai thì rơi nước mắt do mai nở sớm...

Anh Lê Trung với niềm vui được mùa quật - Ảnh: Diệu Hiền
Anh Lê Trung với niềm vui được mùa quật - Ảnh: Diệu Hiền
Vừa được mùa, vừa tăng giá
Hội An là địa phương có nghề trồng hoa, cây cảnh phát triển nhất ở Quảng Nam với nhiều sản phẩm như quất, mai... có tiếng trên thị trường miền Trung - Tây nguyên. Năm 2015, doanh thu từ 1.200 hộ trồng hoa, cây cảnh ở Hội An đạt gần 50 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Hoan, Chủ nhiệm HTX Cẩm Hà (Hội An) vui ra mặt khi nói về cây quất của người dân Cẩm Hà năm nay.
“Năm nay hơn 51.000 cây của 450 hộ trồng trên địa bàn xã Cẩm Hà đều phát triển tốt, hợp thời tiết nên cây nào trái cũng ra đúng mùa, trúng tết Nguyên đán. Chưa năm nào quất đẹp như vầy. Đáng mừng hơn, hầu hết những cây đó cũng đã có người đặt cọc mua, và giá cũng nhỉnh hơn những năm trước một chút, nên người dân thở phào nhẹ nhõm”, ông Hoan hoan hỉ.
Theo thống kê của UBND xã Cẩm Hà, khoảng 80% cây quất cảnh ở đây đã được thương lái đến tận vườn đặt mua, chuyển đi các tỉnh,thành như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk... Có không ít hộ dân của làng năm nay trúng đậm, có hộ thu về hơn 500 triệu đồng/mùa tết và cũng có những hộ với cả ngàn chậu quất đều đậu quả, thu về cả tỉ đồng.
Trong niềm vui của người trồng trọt, ông Nguyễn Quang (Cẩm Hà) hào hứng dẫn khách vào thăm vườn quất của mình. Bỏ công sức gần một năm ươm trồng, vặt lá, bắt sâu, thành quả hơn 120 cây quất của ông Nguyễn Quang trồng chậu đều đơm hoa, kết trái đúng vụ, đúng thời điểm. Những cây quất trái chín vàng mơn mởn đã mang đến cho gia đình ông nguồn thu dồi dào trong dịp tết năm nay.
Vườn của nhà ông Quang giờ đã bán cho thương lái gần hết, chỉ còn vài chậu, giá bán ra xê xích từ 300 ngàn đến 1,5 triệu đồng/1 chậu. Anh Lê Trung (thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà), người nổi tiếng với nghề trồng quất kiểng cũng vui mừng cho biết năm nay 700 cây anh trồng cũng trúng mùa đậm. Những cây quất 10-20 năm tuổi cũng ra trái lúc lỉu, giá bán từ 20-30 triệu đồng/cây.
“Mọi năm thời tiết mưa nắng thất thường, nên canh cây rất khó. Năm nay trời hầu như không có lạnh, nên cây phát triển đều đặn. Bà con trồng quất ai cũng vui mừng”, anh Trung chia sẻ trong niềm vui chân chất của người nông dân được mùa.
“Khóc” với mai vàng
Trong khi người trồng quất vui mừng khôn kể, thì người trồng mai lại rầu rĩ bởi chưa năm nào cây mai lại thất bại như vậy. Kể cả những người có thâm niên trồng mai hàng chục năm cũng đành khoanh tay trước diễn biến thất thường của cây mai năm nay. Thông thường, cứ 45 ngày trước tết người dân lặt lá, nhưng năm nay hoa lại nở sớm. Một số cây giữ được để dành, khấp khởi mừng sẽ nở đúng tết để bù lỗ, nhưng đột ngột gặp đợt lạnh kéo dài mấy ngày liền khiến mai... yếu sức, không kết nhụy khai hoa nổi.
Thâm niên trồng mai như ông Võ Văn Ba (P.Cẩm Châu, Hội An) cũng khóc ròng với những cây mai trồng trong vườn nhà. Dù tết đã cận kề, nhưng mai đã nở rộ khắp cả vườn. Không chỉ cây mai, mà rất nhiều loại hoa khác như hoa vạn thọ, mãn đình hồng, hoa ly... năm nay cũng đã nở sớm. Còn các loại hoa như đồng tiền, cúc đại đóa, thược dược gặp sâu bệnh, không cứu chữa được, nên cũng thất bát. Vì vậy cận tết, nhiều nhà vườn bán tháo với giá rẻ, để thu lại vài đồng vốn tiền giống, còn công sức trở thành công cốc sau bao tháng ngày vất vả với hoa.
Ông Ba nói thêm: “Nhiều nông dân cứ ngỡ thời tiết đã kết thúc mùa lạnh, nên ra sức hãm không cho hoa nở. Nếu thời tiết lạnh kéo dài thêm nữa, thì những loại hoa cố hãm giữ trước đó, sẽ không đơm bông kịp để phục vụ tết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.