Vườn hồng 15.12.2013

15/12/2013 03:15 GMT+7

Em có quen một anh bạn. Anh đó đã có người yêu và em cũng không ngoại lệ. Nhưng thật khó hiểu, vì sao khi em và anh bạn đó gặp nhau thì em thấy tụi em có những suy nghĩ giống nhau, nói chuyện cũng hợp nữa. Có lúc, anh bạn đó chọc em quá trời, có lúc quan tâm em chu đáo. Em không biết anh bạn đó có tình cảm với em hay không, không biết em có bị say nắng không. Anh Bồ Câu cho em lời khuyên nhé! Em cám ơn anh! (bo pe, gmail)

 

Em có quen một anh bạn. Anh đó đã có người yêu và em cũng không ngoại lệ. Nhưng thật khó hiểu, vì sao khi em và anh bạn đó gặp nhau thì em thấy tụi em có những suy nghĩ giống nhau, nói chuyện cũng hợp nữa. Có lúc, anh bạn đó chọc em quá trời, có lúc quan tâm em chu đáo. Em không biết anh bạn đó có tình cảm với em hay không, không biết em có bị say nắng không. Anh Bồ Câu cho em lời khuyên nhé! Em cám ơn anh! (bo pe, gmail)

Những trường hợp như em kể rất thường xảy ra trong thực tế. Nhưng suy nghĩ giống nhau, nói chuyện hợp nhau là những yếu tố có thể tạo nên tình bạn, chứ chưa đủ để tạo nên tình yêu. Có những người làm bạn thì tốt nhưng làm người yêu hay làm chồng thì hỏng bét, bởi tình yêu hay hôn nhân còn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh nữa em à.

Anh Bồ Câu ơi, ước gì có ai đó chế tạo ra một cái máy có thể đọc được ý nghĩ trong đầu người đối diện nhỉ. Nếu có cái máy đó, em khỏi cần anh Bồ Câu tư vấn tình cảm, chỉ cần đọc ý nghĩ trong đầu các cô gái là em biết cách làm sao để chinh phục các cô ngay! (manh thuong do, yahoo)

Cái máy đọc ý nghĩ đó, nếu có, chỉ hữu ích trong việc hỏi cung gián điệp hoặc tội phạm. Công dụng của nó là buộc người khác phải nói thật. Nói dối là người điều tra biết ngay. Nhưng trong lĩnh vực tình yêu, cái máy đó hoàn toàn vô ích, thậm chí vô cùng tai hại. Sở dĩ ta yêu một người nào đó, chính vì sự bí ẩn của tâm hồn người đó. Nếu ta có thể đọc vanh vách suy nghĩ của một cô gái như đọc một cuốn sách, cô ta sẽ không còn hấp dẫn với ta nữa. Đó là chưa kể, xưa nay người nam và người nữ cảm thấy thích nhau, yêu nhau, lấy nhau và ở với nhau lâu bền chính là vì người này không đọc được tất cả ý nghĩ trong đầu người kia. Con người không phải là thánh nhân, thế nào mà chả có lúc suy nghĩ đen tối hoặc sai trái. Đọc những ý nghĩ sai trái đó của đối phương, ta sẽ có thái độ tiêu cực ngay. Lúc đó, ta sẽ bị "sốc" và sẽ quên rằng hành động, chứ không phải ý nghĩ, mới là biểu hiện sinh động và có ý nghĩa nhất để đánh giá một con người. Bởi từ ý nghĩ phôi thai đến hành động thực tiễn, con người được định hướng bởi lương tri, đạo đức và giáo dục để quyết định có nên hay không nên thực hiện cái ý nghĩ ban sơ đó.  

Anh Bồ Câu có bao giờ tiếc vì đã yêu ai đó không? (thanh xuan, yahoo)

Không. Anh chỉ tiếc là chưa kịp yêu ai đó thôi!

  Anh Bồ Câu ơi, em và bạn gái em yêu nhau đã gần một năm rồi. Thấy cổ hay vô Facebook, em định tạo ra một cái tên giả (chôm một tấm hình thật đẹp trai của ai đó làm avatar) để vô làm quen và tán tỉnh cổ xem cổ có xiêu lòng không. Em định thử lòng người yêu em bằng cách đó, anh thấy có nên không? (duong ve quan, yahoo)

Đó là một trong những trò điên rồ nhất mà con người có thể nghĩ ra. Tình yêu bao giờ cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường tốt lành nhất. Em không nuôi dưỡng và bảo vệ nó, còn tìm cách đẩy nó vào hoàn cảnh bất lợi để gọi là thử thách nó, điều đó cũng nguy hiểm như là người cha đưa thuốc phiện cho con mình hút để thử xem nó có nghiện hay không.

Tại sao ai yêu cũng cho người yêu mình là đẹp nhất hở anh? Như vậy có phải là ích kỷ, chủ quan và không công bằng không? (le thi le hang, yahoo)

Khi nào người con trai đó tham gia ban giám khảo một cuộc thi sắc đẹp và chấm giải nhất cho cô người yêu của mình (nếu cô ta đi thi) bất chấp tiêu chí của cuộc thi thì em mới có cớ để đưa ra những lời phê bình như vậy. Còn trong trái tim của một người đang yêu, chỉ có cô gái của mình mới xứng danh nữ hoàng, đó là điều bình thường.

 

Anh Bồ Câu
Minh họa: DAD

>> Vườn Hồng
>> Vườn hồng
>> Vườn hồng 24.11.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.